Những thùng hàng nghĩa tình sau khi được phân loại, đóng gói gọn gàng đã được các tình nguyện viên chuyển lên xe, chuẩn bị cho chuyến đi mang yêu thương về với bà con vùng lũ
Khi yêu thương lên đường về miền lũ
Ngay sau khi các tỉnh miền Bắc hứng chịu thiệt hại nặng nề do mưa lũ, Công ty TNHH Doanh nghiệp Xã hội từ thiện và Hỗ trợ phát triển cộng đồng Fly To Sky cùng Nhóm từ thiện Fly To Sky (trực thuộc Trung tâm Tình nguyện Quốc gia) đã nhanh chóng triển khai chương trình “Khắc phục sau bão lũ”, với sự đồng hành của Mico Việt Nam.
Điểm đến đầu tiên của hành trình là tỉnh Lạng Sơn - một trong những địa phương chịu ảnh hưởng nặng nề của đợt thiên tai vừa qua.
Tại đây, Đoàn thiện nguyện đã có mặt tại Trường Mầm non Hòa Bình (xã Yên Bình), nơi từng bị ngập sâu, khiến khu bếp ăn và nhiều hạng mục cơ sở vật chất bị hư hỏng nghiêm trọng.
Với tinh thần khẩn trương và trách nhiệm, đoàn đã phối hợp cùng nhà trường tiến hành dọn dẹp, sửa chữa, trao tặng vật dụng thiết yếu và nhu yếu phẩm, giúp thầy cô và các em nhỏ sớm ổn định sinh hoạt, học tập trở lại.
Sau khi hoàn thành công tác dọn dẹp và sửa chữa, Đoàn đã tổ chức một bữa “buffet” ngay tại sân trường. Không chỉ là một bữa ăn đơn thuần, đây còn là món quà tinh thần đầy ý nghĩa, gửi gắm thông điệp yêu thương và sự sẻ chia, giúp các em nhỏ cảm nhận được rằng phía sau mình luôn có cộng đồng đồng hành, nâng đỡ.
Các bạn trẻ, tình nguyện viên thực hiện chương trình “Khắc phục sau bão lũ” tại trường Mầm non Hòa Bình
Cùng với đó, Đoàn thiện nguyện cũng đã trao tặng 170 chiếc áo ấm, 150 phần quà nhu yếu phẩm và 50 túi thuốc an sinh cho các hộ dân có hoàn cảnh khó khăn tại xã Vân Nham.
Tổng giá trị chương trình lên đến hơn 200 triệu đồng, thể hiện tinh thần tương thân tương ái và trách nhiệm xã hội của các đơn vị, cá nhân tham gia trong hành trình “Khắc phục sau bão lũ”.
Anh Lê Văn Phúc, Tổng Chủ nhiệm Nhóm từ thiện Fly To Sky, chia sẻ: “Thông qua chương trình này, chúng tôi muốn lan tỏa tinh thần đoàn kết, sẻ chia và nhân ái, đúng với thông điệp ‘không để ai bị bỏ lại phía sau’. Hy vọng những hành động thiết thực này sẽ tiếp thêm niềm tin, sức mạnh cho bà con vùng bão lũ, giúp họ sớm vượt qua khó khăn và ổn định cuộc sống”.
Tấm lòng người Gia Lai hướng về miền Bắc thân thương
Gần nửa tháng qua, nhiều Chi hội trên địa bàn tỉnh (thuộc Hội bảo trợ Bệnh nhân nghèo tỉnh Gia Lai) cũng đã kết nối với các Hội thiện nguyện cùng nhiều nhóm từ thiện khác liên tiếp tổ chức các chuyến xe yêu thương hướng về miền Bắc.
Bữa ăn “buffet” cho các em tại trường Mầm non Hòa Bình
Theo đó, hơn 30 tấn hàng hóa trị giá trên 1.4 tỷ đồng đã được trao tận tay người dân vùng lũ tại Nghệ An, Thanh Hóa, Bắc Ninh và Thái Nguyên, thông qua 1.740 suất quà nghĩa tình.
Không chỉ mang đến nguồn lương thực và nhu yếu phẩm thiết yếu, các đoàn thiện nguyện còn hỗ trợ xây dựng, sửa chữa lại những mái nhà bị cuốn trôi, tiếp thêm điểm tựa để bà con sớm vượt qua mất mát, trở về với cuộc sống thường nhật.
Phát huy tinh thần tương thân tương ái, Hội Chữ thập đỏ tỉnh Gia Lai cũng nhanh chóng tổ chức đoàn cứu trợ hướng về Hà Tĩnh - vùng rốn lũ miền Trung. 150 triệu đồng tiền mặt cùng nhiều hàng hóa thiết yếu đã được trao tận tay người dân, giúp bà con thêm động lực vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống sau thiên tai.
Cùng thời điểm, Chi hội Bảo trợ Bệnh nhân nghèo Hoài An phối hợp với Chi hội SOS 77 tiếp tục lan tỏa tinh thần thiện nguyện, trao tặng 23 tấn hàng hóa và nhu yếu phẩm trị giá hơn 1 tỷ đồng đến các tỉnh miền Bắc chịu ảnh hưởng nặng nề bởi mưa lũ.
Bên cạnh đó, đoàn gồm 62 y, bác sĩ tình nguyện, đến từ các Trung tâm y tế trong tỉnh Gia Lai cũng đã lên đường mang theo thuốc men, trang thiết bị y tế và vật tư cần thiết để hỗ trợ công tác khám, chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe cho người dân vùng lũ.
Trong suốt hành trình, các y bác sĩ không chỉ thăm khám, cấp phát thuốc miễn phí, mà còn hướng dẫn bà con cách phòng tránh dịch bệnh sau mưa lũ, vệ sinh nguồn nước và bảo vệ sức khỏe cộng đồng.
Đoàn 62 y, bác sĩ tỉnh Gia Lai lên đường chi viện các tỉnh vùng lũ phía Bắc
Những việc làm đầy ý nghĩa của các tổ chức, cá nhân và đội nhóm thiện nguyện trên địa bàn tỉnh Gia Lai trong thời gian qua đã một lần nữa khẳng định truyền thống “Lá lành đùm lá rách”, tinh thần đoàn kết và lòng nhân ái vốn luôn hiện hữu trong mỗi con người nơi đây.
Dù khoảng cách địa lý xa xôi, dù còn nhiều khó khăn trong cuộc sống thường ngày, nhưng khi nghe tin đồng bào miền Bắc và miền Trung gặp thiên tai, tất cả đều sẵn lòng chung tay, góp sức, người ủng hộ tiền, người góp của, người dành thời gian trực tiếp tham gia các chuyến cứu trợ.
Từng phần quà, từng thùng hàng được trao đi không chỉ mang giá trị vật chất mà còn chất chứa tình cảm, sự sẻ chia và hơi ấm nghĩa tình của người Gia Lai gửi tới đồng bào vùng lũ.
Đặc biệt, sự đồng hành của các y, bác sĩ tình nguyện đã thể hiện rõ tinh thần trách nhiệm và tấm lòng nhân hậu của những “chiến sĩ áo trắng”, luôn sẵn sàng đến với những nơi khó khăn nhất để chăm sóc, bảo vệ sức khỏe cộng đồng.
Những chuyến xe nghĩa tình nối dài, những hành động đẹp âm thầm lan tỏa ấy đã góp phần thắp lên niềm tin, hy vọng trong lòng người dân vùng thiên tai, giúp họ thêm vững vàng vượt qua thử thách, sớm ổn định cuộc sống.
Và hơn hết, đó chính là minh chứng sinh động cho tình người, cho sức mạnh của lòng nhân ái, cho thấy dù ở bất cứ nơi đâu, người Việt Nam vẫn luôn hướng về nhau trong gian khó.
NHƯ TRANG