Cán bộ, hội viên Hội LHPN phường Phương Liệt (Hà Nội) đóng gói nhu yếu phẩm để ủng hộ đồng bào vùng bão lũ. Ảnh từ cơ sở
Hưởng ứng lời kêu gọi của Trung ương và TP, các tổ chức, đoàn thể và người dân Thủ đô đã nhanh chóng vào cuộc, chung tay hướng về vùng tâm lũ, mang theo hơi ấm sẻ chia từ miền Bắc vào tới khúc ruột miền Trung miền Trung và Tây Nguyên.
Ngay khi lời kêu gọi được phát đi, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) phường Thanh Liệt (Hà Nội) là một trong những đơn vị tích cực triển khai hoạt động hỗ trợ. Chỉ trong ngày 24/11, Chi hội phụ nữ tổ dân phố số 6 và 9 - 10 Thanh Xuân Nam đã huy động sự chung sức của cán bộ, hội viên và Nhân dân, tiếp nhận khối lượng lớn nhu yếu phẩm gồm: 1.500 kg gạo tám; 100 thùng mì tôm; 75 thùng nước, 22 thùng sữa, lương khô 20 thùng; 25 thùng bánh ngọt, bánh mỳ tươi; 20 kg lạc; 35 túi bỉm, băng vệ sinh và áo phao mới 200 cái. Tổng trị giá 60 triệu đồng.
Trong ngày, hội viên phụ nữ và Nhân dân tiếp nhận đóng gói, sau đó toàn bộ nhu yếu phẩm và vật dụng cá nhân được nhà xe hảo tâm vận chuyển vào ủng hộ đồng bào miền Trung tại Phú Yên (tỉnh Đắk Lắk). Mỗi bao gạo, thùng mì, chiếc áo phao được gửi đi là một lời động viên thầm lặng nhưng sâu sắc từ Thủ đô, hướng về những vùng đất đang oằn mình trong bão lũ.
Tại nhiều phường nội thành, phong trào quyên góp diễn ra sôi nổi. Hội LHPN phường Hai Bà Trưng tổ chức tiếp nhận, phân loại quần áo gửi tới bà con vùng lũ. Hội LHPN phường Hoàn Kiếm huy động được hơn 300 kg quần áo, chăn màn và trao quà cho trẻ em tại xã Hoàng Su Phì (tỉnh Tuyên Quang) cũng như các tỉnh miền Trung, tổng giá trị hơn 50 triệu đồng.
Nhân dân xã ô Diên chung tay ủng hộ vùng bão lũ. Ảnh từ cơ sở
Bên cạnh đó, người dân khu vực ven đô và ngoại thành cũng hưởng ứng nhiệt tình. Nhân dân xã Ô Diên và cụm dân cư Đông La (xã An Khánh) và thôn Liên Hiệp (xã Hát Môn) chung tay ủng hộ người dân Phú Yên (cũ). Cụm dân cư La Phù (xã An Khánh) tiếp tục vận động quyên góp nhu yếu phẩm như quần áo, chăn màn, gạo, mì, dầu ăn, mắm muối… để gửi tới đồng bào phường Bắc Nha Trang (Khánh Hòa).
Dù là vài bộ quần áo, thùng mì tôm hay kiện hàng giá trị hàng chục triệu đồng, tất cả đều hội tụ thành dòng chảy yêu thương, thể hiện vẻ đẹp văn hóa của người Hà Nội: sẻ chia đúng lúc, giúp đỡ kịp thời, không ai bị bỏ lại phía sau.
Cụm dân cư La Phù – xã An Khánh vận động quyên góp nhu yếu phẩm trao tặng người dân phường Bắc Nha Trang (Khánh Hòa). Ảnh từ cơ sở
Đoàn thiện nguyện của thôn Liên Hiệp, xã Hát Môn di chuyển vào Phú Yên (cũ) ngày 25/11. Ảnh từ cơ sở
Cùng với sức mạnh từ cộng đồng dân cư, sự chi viện của TP tiếp tục khẳng định tinh thần trách nhiệm và tình cảm của Hà Nội dành cho đồng bào các tỉnh chịu ảnh hưởng nặng nề bởi thiên tai. Mới đây, Hà Nội quyết định hỗ trợ thêm 200 tỷ đồng cho tỉnh Gia Lai nhằm xây dựng khu tái định cư và sửa chữa hạ tầng giao thông bị tàn phá nghiêm trọng. Đây là đợt hỗ trợ tiếp theo sau khi TP đã chi viện khẩn cấp 50 tỷ đồng trước đó, thể hiện cho tinh thần “Hà Nội nghĩa tình”, “Hà Nội vì cả nước, cùng cả nước”.
Không chỉ hướng về Gia Lai, Hà Nội còn trích 10 tỷ đồng từ Quỹ Cứu trợ của TP gửi về Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam nhằm kịp thời hưởng ứng lời kêu gọi hỗ trợ đồng bào vùng lũ.
Ngày 24/11, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Văn Phong tiếp tục trao 30 tỷ đồng hỗ trợ ba tỉnh Đắk Lắk, Lâm Đồng và Khánh Hòa, mỗi tỉnh 10 tỷ đồng.
Từ Hà Nội - trái tim của cả nước, những vòng tay sẻ chia vẫn ngày ngày hướng về vùng tâm lũ. Những chuyến xe chở nhu yếu phẩm, những đoàn công tác khẩn trương lên đường, những cuộc vận động quyên góp lan tỏa khắp các khu dân cư… tất cả đang hội lại thành dòng chảy yêu thương, tiếp thêm sức mạnh để bà con vượt qua mất mát, đứng vững sau những ngày nước lũ bủa vây.
Những nguồn lực kịp thời ấy không chỉ là sự hỗ trợ vật chất, mà còn là lời động viên, sẻ chia sâu sắc của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân Thủ đô dành cho bà con vùng lũ, với tinh thần “Hà Nội nghĩa tình”, “Hà Nội vì cả nước, cùng cả nước”.
Trí Đức