Nghĩa tình lan tỏa trên quê hương Cần Thơ

Nghĩa tình lan tỏa trên quê hương Cần Thơ
6 giờ trướcBài gốc
Những ngày này, không khí tri ân lan tỏa khắp các xã, phường, gợi nhắc cả cộng đồng về những hy sinh lớn lao vì độc lập, tự do của Tổ quốc. Tinh thần “Uống nước nhớ nguồn”, truyền thống “Đền ơn đáp nghĩa” không chỉ được nhắc lại, mà còn được khắc sâu bằng những việc làm thiết thực, chân thành và đầy cảm động.
Trong căn nhà tình nghĩa ấm áp ở ấp Phương Quới A, xã Phương Bình, Bà mẹ Việt Nam Anh hùng Thái Thị Phú ngồi trò chuyện vui vẻ cùng con cháu. Không ai nghĩ rằng sau nụ cười hiền từ ấy là những năm tháng đầy mất mát và hy sinh. Chồng của mẹ - liệt sĩ Phạm Văn Lộc hy sinh năm 1968. Chỉ vài năm sau, người con trai lớn của Mẹ cũng ra đi mãi mãi ở tuổi vừa tròn mười tám, để lại cho Mẹ một nỗi đau khôn nguôi.
Nhưng vượt lên trên nỗi đau và sự mất mát, mẹ Phú vẫn kiên cường nuôi dạy các con trưởng thành, giữ gìn nếp nhà, làm tròn bổn phận với gia đình và quê hương. Giờ đây, mái tóc bạc phơ của mẹ không chỉ là dấu vết của thời gian mà còn là biểu tượng cho sự bền lòng, bất khuất. Ánh mắt mẹ ánh lên niềm tự hào và mãn nguyện khi chia sẻ: “Gia đình mẹ luôn được Đảng, Nhà nước quan tâm, chăm lo. Cán bộ địa phương thường đến thăm hỏi, động viên mẹ sống vui, sống khỏe”. Những lời giản dị ấy là minh chứng sống động cho nghĩa tình sâu nặng mà xã hội hôm nay dành cho những người đã dâng hiến cả tuổi xuân cho đất nước.
Trong những ngày tháng 7, các đoàn lãnh đạo TP Cần Thơ tổ chức thăm hỏi, tặng quà các gia đình chính sách, người có công. Trong ảnh: Đồng chí Đỗ Thanh Bình, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Cần Thơ (thứ ba, từ phải sang) thăm, tặng quà Bà mẹ Việt Nam Anh hùng Lê Thị Bình.
Cũng ở vùng quê Trường Thành, ông Phạm Văn Dũng - một thương binh từng tham gia chiến đấu tại chiến trường Campuchia - đang chỉnh lại bộ áo quần chuẩn bị cho buổi họp mặt kỷ niệm 78 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ. Từ ngày trở về quê năm 1989, ông được địa phương hỗ trợ đầy đủ các chính sách: Bảo hiểm y tế, trợ cấp hằng tháng, nhà tình nghĩa và các phần quà dịp lễ, Tết. “Các con tôi đều có việc làm ổn định, luôn quan tâm đến tôi. Tôi cảm thấy rất hạnh phúc”, ông Dũng nói, giọng nghẹn lại vì xúc động.
Ở một góc khác của xã, trong căn nhà mới được sửa khang trang, bà Võ Thị Cúc - vợ liệt sĩ - đang cùng các cháu ngoại chuẩn bị bữa cơm gia đình. Bà Cúc xúc động: “Căn nhà từng hư hỏng nặng, nhưng nhờ chính quyền hỗ trợ sửa chữa, giờ cả nhà yên tâm làm ăn, học hành. Tôi luôn nhắc các cháu sống chan hòa, yêu thương và tôn trọng người khác”. Trong hoàn cảnh tuổi già, bệnh tật, nhưng tình cảm của cộng đồng đã tiếp sức cho bà vượt qua khó khăn, tiếp tục giữ ngọn lửa yêu thương trong gia đình.
Tại xã Trường Thành, 472 gia đình chính sách, người có công đang được hưởng các chế độ chính sách, trong đó 109 trường hợp nhận trợ cấp thường xuyên. Từ đầu năm đến nay, xã đã hỗ trợ sửa chữa 12 căn nhà tình nghĩa. Những hoạt động như họp mặt truyền thống, viếng đền thờ liệt sĩ, tặng quà... diễn ra đều đặn, mang đến sự ấm áp cho những người từng cống hiến tuổi xuân cho đất nước.
Lãnh đạo phường Ninh Kiều, TP Cần Thơ thăm hỏi, tặng quà Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân - Đại tá Trương Thị Mỹ.
Không riêng Trường Thành, nhiều xã, phường trên địa bàn thành phố Cần Thơ cũng tích cực lan tỏa nghĩa tình tháng Bảy. Đồng chí Lê Như Lê, Chủ tịch UBND xã Phương Bình - nơi từng là căn cứ cách mạng Bà Bái - cho biết: "Phong trào toàn dân chăm sóc người có công đã trở thành nếp sống văn hóa, được người dân tích cực hưởng ứng. Trong tháng Bảy, địa phương đã dành gần 700 triệu đồng để chăm lo cho gần 600 hộ gia đình chính sách".
Tại xã Thạnh Thới An, với 305 gia đình thuộc diện chính sách, chính quyền địa phương đã thực hiện nhiều hoạt động hỗ trợ hiệu quả. Từ đầu năm 2024 đến nay, xã đã xây dựng 40 căn nhà mới, sửa chữa 27 căn cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn, với tổng kinh phí hơn 3,2 tỷ đồng. Cùng với đó là việc chi trả chế độ trợ cấp, giải quyết hồ sơ kịp thời, chu đáo. Thương binh Huỳnh Thanh Văn, ngụ ấp Thanh Nhàn, xúc động chia sẻ: “Chính quyền luôn hỗ trợ, giúp đỡ tôi trong những lúc khó khăn. Mới đây, căn nhà bị xuống cấp, tôi được hỗ trợ 30 triệu đồng sửa chữa. Món quà không chỉ có giá trị vật chất, mà còn là nguồn động viên tinh thần lớn lao”.
Lãnh đạo TP Cần Thơ thắp hương mộ liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ thành phố.
Theo thống kê, thành phố Cần Thơ hiện có gần 32.000 người có công và thân nhân đang được hưởng các chính sách ưu đãi. Nhân kỷ niệm Ngày Thương binh - Liệt sĩ, nhiều hoạt động ý nghĩa được tổ chức, như thăm hỏi, tặng quà Bà mẹ Việt Nam anh hùng, thương bệnh binh, người nhiễm chất độc hóa học; tổ chức lễ “Thắp nến tri ân”, viếng nghĩa trang liệt sĩ, phong và truy tặng danh hiệu “Bà mẹ Việt Nam anh hùng”, đưa các đại biểu người có công dự cuộc gặp mặt tại Hà Nội...
Tháng Bảy - tháng của những ngọn nến tri ân, tháng của sự ghi nhớ và những hành động nghĩa tình. Trên mỗi con đường, trong từng mái nhà và qua từng câu chuyện đời, nghĩa tình ấy vẫn tiếp tục lan tỏa. Những ngôi nhà được dựng lên, những món quà được trao, những lời hỏi thăm giản dị... không chỉ làm dịu đi nỗi đau quá khứ, mà còn là lời hứa của hiện tại và tương lai, rằng những người có công với đất nước sẽ mãi được trân trọng, yêu thương và gìn giữ trong trái tim mỗi người dân Cần Thơ hôm nay.
Bài, ảnh: THÚY AN
Nguồn QĐND : https://www.qdnd.vn/xa-hoi/chinh-sach/nghia-tinh-lan-toa-tren-que-huong-can-tho-838654