Nghĩa tình người Hà Nội đón đồng bào về thủ đô đón Tết Độc lập

Nghĩa tình người Hà Nội đón đồng bào về thủ đô đón Tết Độc lập
7 giờ trướcBài gốc
Kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9 là sự kiện chính trị trọng đại của đất nước. Đặc biệt, năm nay sẽ diễn ra Lễ Diễu binh, Diễu hành được nhiều người quan tâm, theo dõi. Hàng triệu người dân trong và ngoài nước tụ họp về đây để chứng kiến không khí trang nghiêm, khí phách của ngày hội non sông. Vượt chặng đường dài để đến với Thủ đô nghìn năm văn hiến, đồng bào sẽ thấy Hà Nội tươi vui sắc cờ hoa rộn rã và nhận được sự chào đón nồng hậu, hào sảng ngập tràn yêu thương từ người dân nơi đây.
Rất nhiều hình ảnh đẹp về tình yêu thương, tinh thần đoàn kết dân tộc đã được lan tỏa.
Nụ cười đôn hậu của ông Nguyễn Văn Minh (Ảnh: Báo Chính phủ)
Ông Nguyễn Văn Minh một cựu chiến binh 67 tuổi, người dân tộc Cor đã đi một hành trình dài 900 km khăn gói từ Quảng Nam ra Hà Nội xem diễu binh, diễu hành với mong ước ngắm nhìn vẻ đẹp hòa bình – độc lập của đất nước, tư trang mang theo của ông chỉ có vài bộ quần áo, bộ quân phục cũ sờn màu và vẻn vẹn 2 triệu đồng. Ra Hà Nội không người quen, không họ hàng thân thích, ông Minh dự định sẽ ngủ vỉa hè, ăn lương khô miễn sao được tham dự đại lễ của đất nước. Biết được hoàn cảnh đó, anh Trần Kiên đã tìm đến khu nhà bạt và ngỏ lời muốn đón ông về nhà mình ở khu Hào Nam, hỗ trợ chỗ ở miễn phí cho ông.
Khi tới ngôi nhà của anh Kiên, ông Minh không khỏi bất ngờ và vui mừng đã có nhiều cựu chiến binh từ khắp các tỉnh đang ở đây. Được biết, Từ những cựu binh đầu tiên, giờ đây ngôi nhà ấy đã đón gần 50 người. Không chỉ cung cấp bữa ăn, nơi ở, anh Kiên cũng cố gắng liên hệ xin các chỗ ngồi ưu tiên cho các cựu chiến binh xem diễu binh, diễu hành một cách thuận tiện nhất.
Quỳnh Anh thân thiện phát kem cho mọi người (Ảnh: Dân Trí)
Nguyễn Quỳnh Anh (vợ cầu thủ Đỗ Duy Mạnh) và hoa hậu Đỗ Mỹ Linh cũng đã có những hành động đáng khen ngợi khi tổ chức mời kem, nước uống miễn phí nhằm chia sẻ yêu thương, xoa dịu nắng nóng và tiếp sức của bà con trong thời gian đợi xem duyệt binh.
Chị Đỗ Thùy Linh – Chủ một quán cà phê nhỏ tại số 108D phố Ngọc Hà (phường Ba Đình, Hà Nội) cũng bày tỏ tình cảm của mình đối với bà con khi quán cà phê của chị sẽ miễn phí chỗ ngồi cho người dân đến vừa thưởng thức cà phê, vừa theo dõi lễ diễu binh, diễu hành. Trong suốt thời gian diễn ra sơ duyệt cũng như buổi lễ chính thức, bất kỳ ai ghé quán đều có thể ngồi từ sáng sớm đến khi kết thúc mà không bị giới hạn thời gian. Ngoài ra, quán còn mở cửa nhà vệ sinh miễn phí cho bà con có nhu cầu.
Không chỉ riêng quán của chị Linh, nhiều hàng quán ven đường Ngọc Hà cũng hưởng ứng theo cách làm nhân văn này. Một số chủ quán cho biết, họ chỉ tính tiền đồ uống, còn chỗ ngồi thì để khách tùy ý lựa chọn. Chính tinh thần cởi mở, thân thiện ấy đã để lại ấn tượng đẹp trong lòng du khách và người dân đến xem diễu binh.
Chị Đỗ Thùy Linh (bên phải) chủ tiệm cà phê tại đường Ngọc Hà (Ảnh: Kinh tế đô thị)
Tại phường Phú Thượng, những ngày này Nhân dân Phú Thượng treo cờ Tổ quốc, trang trí đường phố, ngõ xóm một cách sáng tạo, phù hợp theo đúng quy định; các hộ gia đình tại các tuyến đường, phố có đoàn diễu binh, diễu hành đi qua sẽ hỗ trợ người dân ở các địa phương về với Thủ đô nơi nghỉ ngơi, nước uống, ghế ngồi, nhà vệ sinh…
Đặc biệt, phường Phú Thượng cũng sẽ mở cửa các Nhà văn hóa tại tổ dân phố; mở cửa Trung tâm Văn hóa thể thao và thông tin phường, sẵn sàng đón người dân, du khách từ các địa phương về với Thủ đô dự A80. Trung tâm cũng sẽ hỗ trợ nhu yếu phẩm như đồ ăn uống, chỗ nghỉ, nhà vệ sinh, áo mưa phục vụ nhân dân các địa phương.
Hòa chung không khí tưng bừng của ngày hội non sông, Đại học Bách khoa Hà Nội quyết định dành 1.200 chỗ ở miễn phí tại ký túc xá cho người dân từ các tỉnh, thành xa về Hà Nội tham dự chương trình kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9.
Thời gian hỗ trợ lưu trú kéo dài từ sáng 30/8 đến hết ngày 2/9/2025, nhằm tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người dân trong những ngày diễn ra sự kiện trọng đại.
Tại Nhà B9 và B10 - Ký túc xá Đại học Bách khoa Hà Nội, các phòng ở đã được gấp rút chuẩn bị và dọn dẹp sạch sẽ, sẵn sàng đón tiếp người dân về lưu trú. Trong đó, Nhà B9 có sức chứa 500 chỗ và nhà B10 có 700 chỗ, tổng cộng 1.200 chỗ ở miễn phí. Mỗi phòng đều được trang bị đầy đủ tiện nghi như bình nóng lạnh, quạt thông gió, hệ thống chiếu sáng, chăn chiếu sạch sẽ và nhà vệ sinh khép kín rộng rãi, đảm bảo sự tiện lợi và an toàn trong sinh hoạt hằng ngày. Công tác chuẩn bị được triển khai khẩn trương nhằm mang đến điều kiện sinh hoạt tốt nhất cho người dân.
Để tiếp sức cho người dân và du khách trong ngày hội lớn, Thành Đoàn Hà Nội cùng các đơn vị tài trợ sẽ tổ chức hàng chục điểm phát nước khoáng, bánh mì và các suất ăn nhẹ miễn phí.
CEO Hải Yến - chủ một cửa hàng hoa nhỏ đã bày tỏ lòng yêu nước bằng một trái tim kết bằng hoa đỏ, ở giữa là hình ảnh dáng hình đất nước. Bên cạnh đó là một chiếc bàn nhỏ phủ ren trắng trang trọng, bày nước, mấy chiếc bánh nhỏ và lời nhắn gửi yêu thương "Đồng bào ơi, đi xem duyệt binh A80 bác mà mỏi chân thì mời ngồi ghế, uống nước, ăn bánh nhà em để đây cho khỏe rồi đi tiếp nha!"
Trên đây chỉ là số ít trường hợp trong rất nhiều nghĩa cử yêu thương, thảo thơm mà người dân Hà Nội dành cho đồng bào cả nước khi đến Thủ đô tham dự đại lễ A80, đó đều là sự sẻ chia, là nghĩa đồng bào, đoàn kết dân tộc, góp phần tô thắm hình ảnh tươi đẹp của một Thủ đô thân thiện, nghĩa tình.
Dương Trang
Nguồn Pháp Luật VN : https://baophapluat.vn/nghia-tinh-nguoi-ha-noi-don-dong-bao-ve-thu-do-don-tet-doc-lap.html