Nghĩa tình người lính biển giữa lòng Quảng Ngãi

Nghĩa tình người lính biển giữa lòng Quảng Ngãi
6 giờ trướcBài gốc
Trong không khí ấm áp của những ngày giáp Tết cổ truyền Bính Ngọ 2026, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 đã phối hợp cùng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Quảng Ngãi tổ chức hoạt động tri ân đầy ý nghĩa tại xã Ba Gia (tỉnh Quảng Ngãi).
Đại tá Trần Hồng Quế, Phó Chính ủy Vùng Cảnh sát biển 2 và bà Võ Thị Tuyết Nhung, Phó trưởng Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Quảng Ngãi thăm, tặng quà Mẹ Việt Nam anh hùng Hà Thị Chắn (thôn Đức Sơn, xã Ba Gia). Ảnh: Nam Trung
Đoàn công tác do Đại tá Trần Hồng Quế - Phó Chính ủy Vùng Cảnh sát biển 2 và bà Võ Thị Tuyết Nhung - Phó trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Quảng Ngãi cùng lãnh đạo địa phương đã đến thăm hỏi các Mẹ Việt Nam anh hùng và các gia đình chính sách trên địa bàn xã.
Điểm dừng chân đầu tiên của đoàn là nhà của 3 Mẹ Việt Nam anh hùng còn sống tại xã Ba Gia: Mẹ Hà Thị Chắn (thôn Đức Sơn), Mẹ Lý Thị Đây (thôn Xuân Mỹ) và Mẹ Nguyễn Thị Trợ (thôn Mỹ Danh).
Đoàn đến thăm, tặng quà Mẹ Việt Nam anh hùng Lý Thị Đây (thôn Xuân Mỹ, xã Ba Gia). Ảnh: Nam Trung
Tại mỗi nơi đến, Đại tá Trần Hồng Quế cùng các thành viên trong đoàn đã ân cần thăm hỏi sức khỏe, bày tỏ lòng biết ơn vô hạn trước những hy sinh, mất mát to lớn mà các Mẹ đã hiến dâng cho sự nghiệp giải phóng dân tộc. Những món quà gửi trao không chỉ mang giá trị vật chất mà còn gói trọn tình cảm chân thành, sự kính trọng sâu sắc của những người lính biển đối với những "người mẹ của Nhân dân".
Thăm, tặng quà Mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Trợ (thôn Mỹ Danh, xã Ba Gia). Ảnh: Nam Trung
Tiếp nối hành trình nghĩa tình, đoàn công tác đã tổ chức thăm hỏi và trao tặng 20 suất quà (mỗi suất trị giá 700.000 đồng) cho các gia đình thương binh, bệnh binh trên địa bàn xã Ba Gia nhân dịp tết Bính Ngọ 2026.
Đoàn công tác thăm hỏi, tặng quà gia đình các thương binh, bệnh binh tại xã Ba Gia, tỉnh Quảng Ngãi. Ảnh: Nam Trung
Phát biểu tại buổi trao quà, Đại tá Trần Hồng Quế, Phó Chính ủy Vùng Cảnh sát biển 2 chia sẻ: Những phần quà tuy giá trị không quá lớn nhưng là tấm lòng, là sự tri ân của cán bộ, chiến sĩ đối với những người đã để lại một phần xương máu cho độc lập, tự do và sự bình yên của Tổ quốc.
Hoạt động này không chỉ thắt chặt thêm tình đoàn kết quân dân mà còn góp phần tô thắm hình ảnh "Bộ đội Cụ Hồ - Người chiến sĩ Cảnh sát biển" trong lòng Nhân dân Quảng Ngãi, giúp các gia đình chính sách đón Tết ấm cúng, trọn vẹn hơn.
Nam Trung
Nguồn Công Thương : https://congthuong.vn/nghia-tinh-nguoi-linh-bien-giua-long-quang-ngai-442094.html