Đội sản xuất số 1 mang sách vở, đồ dùng học tập tới cho các em học sinh khó khăn.
Thượng tá Nguyễn Trọng Thúy - Chính trị viên Đoàn Kinh tế - Quốc phòng (KTQP) Lâm Đồng cho biết: Dự án hỗ trợ học sinh vùng khó khăn nằm trong chuỗi chương trình nhằm thực hiện hiệu quả nhiệm vụ của Bộ Quốc phòng, Bộ Tư lệnh Quân khu 7 trong chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi giai đoạn 2021 - 2030.
Đóng chân tại xã Đam Rông 1, Đoàn KTQP Lâm Đồng thực hiện nhiệm vụ tại các địa bàn khó khăn phía Bắc Lâm Đồng cũ, nay thuộc các xã Đam Rông 1, Đam Rông 4, Phúc Thọ (huyện Lâm Hà) và xã Đinh Trang Thượng. Đơn vị vừa đảm nhiệm chức năng chiến đấu, công tác, sản xuất; vừa tổ chức xây dựng lực lượng, huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu; đồng thời, làm công tác dân vận, phối hợp với địa phương trong xóa đói, giảm nghèo, nâng cao đời sống người dân. Đoàn cũng tham gia củng cố hệ thống chính trị cơ sở, triển khai dự án đầu tư xây dựng khu KTQP theo quy định của Nhà nước và Bộ Quốc phòng.
Một trong những dấu ấn nhân văn là dự án “Cán bộ, chiến sĩ quân đội nâng bước em tới trường”. Hiện, Đoàn KTQP Lâm Đồng nhận nuôi 2 em học sinh và hỗ trợ 15 em khác, đều là con em đồng bào dân tộc thiểu số có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.
Cụ thể, Đội sản xuất số 1 (đóng tại xã Đam Rông 4) nhận nuôi 2 em: Long Đinh Ha Tương, dân tộc Cil, học lớp 3, Trường Tiểu học Đạ Tông và Kon Yông Ju Thuận, dân tộc M’nông, học lớp 3, Trường Tiểu học Đa Kao. Cả 2 đều thuộc hộ nghèo, riêng Ju Thuận mồ côi bố.
Ngoài ra, các đội sản xuất số 1, 2, 3 còn hỗ trợ 15 em học sinh khác. Trong đó, Đội 1 nhận 9 em, Đội 2 và Đội 3 mỗi đội nhận 3 em. Các em từ lớp 3 đến lớp 8, đều thuộc hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.
Trung tá Phạm Anh Tú - Đội trưởng Đội sản xuất số 1 chia sẻ: Với 2 em được nhận nuôi, đơn vị hỗ trợ sách, vở, đồ dùng học tập, nhu yếu phẩm, phương tiện đến trường và tiền ăn 60.000 đồng/em/ngày, suốt 12 tháng. Mỗi năm, tổng kinh phí nuôi dưỡng 2 em khoảng 47,8 triệu đồng. Ngoài ra, cán bộ trí thức trẻ tình nguyện còn trực tiếp kèm cặp, dạy chữ, rèn kỹ năng sống, giúp các em hòa nhập và trưởng thành.
Đối với 15 em học sinh được hỗ trợ, các đơn vị cung cấp sách vở, đồ dùng học tập, nhu yếu phẩm, phương tiện đến trường và trợ cấp tiền ăn 600.000 đồng/em/tháng trong 9 tháng học. Tổng kinh phí hằng năm khoảng 111 triệu đồng. Bên cạnh đó, cán bộ, chiến sĩ thường xuyên gặp gỡ, trao đổi với gia đình, thông báo rõ mức và thời gian hỗ trợ, đồng thời, ký cam kết phấn đấu học tập với các em, để phối hợp kịp thời trong quản lý, động viên.
K’Vân (26 tuổi, dân tộc Mạ), trí thức trẻ tình nguyện tại Đội sản xuất số 1, xúc động chia sẻ: “Hầu hết các em đều có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Hết năm học, mùa hè, các em lại gắn bó với ruộng rẫy, mưu sinh cùng gia đình. Có khi, cán bộ phải vào tận rẫy tìm, mang theo áo quần, sách vở, lúc đó các em mới biết mình được đi học tiếp”.
Khoác chiếc áo trắng mới, ôm chặt tập sách vở, em Kon Yông Ju Thuận hồn nhiên nói: “Con là con của bộ đội, con có áo đẹp đến trường rồi”. Câu nói giản dị ấy đã chạm đến trái tim những người lính.
Câu chuyện của em Mạc Duy Minh (14 tuổi, dân tộc Tày) cũng để lại nhiều xúc động. Mất bố, mẹ bỏ đi, Minh sống cùng bà ngoại già yếu. Đôi mắt long lanh, Minh nghẹn ngào: “2 bà cháu nghèo quá, em nghĩ mình sẽ không được học lớp 8. Giờ có bộ đội giúp đỡ, em được đi học, em mừng lắm”.
Chia sẻ về dự án, Thượng tá Nguyễn Trọng Thúy khẳng định, dự án không chỉ mở ra cơ hội học tập cho trẻ em nghèo vùng sâu, vùng xa mà còn góp phần thắt chặt tình quân - dân. Dự án đang góp phần tạo dựng “thế trận lòng dân” vững chắc, củng cố hệ thống chính trị cơ sở, tiếp thêm niềm tin cho người dân vào Đảng, Nhà nước và quân đội.
Ngọc Ngà .