Nghĩa tình những chuyến xe '0 đồng' tới đồng bào Nghệ An

Nghĩa tình những chuyến xe '0 đồng' tới đồng bào Nghệ An
2 giờ trướcBài gốc
Những chuyến xe “0 đồng” Lâm Đồng lên đường
Vượt qua những con đường đất lầy lội sau mưa bão, đoàn cứu trợ của tỉnh Lâm Đồng cũng đến được xã Mỹ Lý (Nghệ An). Tuy nhiên, do đường bị sạt lở, nhiều nơi xe không vào được. Đoàn cứu trợ phải chuyển hàng xuống thuyền rồi gùi bộ qua những đoạn bùn trơn. Từng bao gạo, gói mì, chai dầu ăn, hộp thuốc được chuyền tay nhau xuống, xếp thành từng phần quà để kịp trao tận tay những gia đình vừa trải qua trận lũ quét dữ dội. Tiếng gọi nhau í ới giữa mưa lất phất, tiếng trẻ con reo lên khi ôm được gói bánh, hòa trong niềm xúc động của người đi và kẻ đón.
Quà được ưu tiên cho hộ mất nhà, mất trâu bò, người già neo đơn, phụ nữ mang thai và trẻ nhỏ. Có những gia đình ở bản xa, đi bộ cả chục km, băng qua dốc núi, suối cạn để nhận phần hỗ trợ. Có người đi từ sáng sớm, đến trưa mới tới nơi phát quà, tay chân lấm lem nhưng ánh mắt ánh lên niềm vui.
Trẻ em hớn hở nhận bánh, quà từ chuyến xe "0 đồng"
Đằng sau 11 chuyến xe ấy là tấm lòng của hàng trăm người dân, doanh nghiệp, nhà hảo tâm ở Lâm Đồng. Từ những vườn nông sản các xã khu vực Đức Trọng, Đơn Dương, Lâm Hà đến các tiểu thương, chủ cửa hàng nhỏ tại các phường… tất cả khoảng hơn 500 triệu đồng hàng hóa và tiền mặt. Mỗi phần quà không chỉ là vật chất mà còn là sự sẻ chia với bà con nơi đây.
Người dân bản xa, băng rừng, lội suối tới nhận quà
Trưởng đoàn, chị Đỗ Trương Phương Vân (phường Cam Ly - Đà Lạt) lặng lẽ đi từ đầu đến cuối điểm phát quà, hỏi han từng hộ, dặn dò các em nhỏ giữ gìn sách vở khô ráo để chuẩn bị vào năm học mới. Với chị, thiện nguyện đã trở thành một phần của đời sống.
Từ năm 2008, bên cạnh cơ sở Hoa đất sét thời gian, chị Vân bắt đầu cưu mang vài bạn khuyết tật, rồi dần gây dựng nhiều hoạt động “0 đồng”... Chị Vân bảo, nghe tin Nghệ An bị lũ, chị lại gõ cửa bạn bè, gom góp từng gói nhu yếu phẩm để lên đường. “Đi nhiều rồi nhưng mỗi chuyến đi, tôi lại có một niềm xúc động mới. Thấy bà con còn vất vả, mình càng thấy cần phải tiếp tục hành trình này”, chị Vân trải lòng.
Đông đảo bà con từ các bản xa, vui mừng tới nhận quà của đoàn cứu trợ
Cùng với chị Vân, anh Phan Anh Dũng - Phó đoàn, chủ cơ sở vận tải Dũng Thảo Tâm ở xã Đức Trọng cũng là gương mặt gắn bó lâu năm với công tác thiện nguyện. Từ năm 2019 đến nay, anh đã tham gia hàng chục chuyến xe “0 đồng” cứu trợ về miền Trung.
Anh nhớ lại chuyến đi Lào Cai năm 2024, khi tận mắt thấy bà con rơi nước mắt vì xúc động, anh càng thấm thía: “Giá trị lớn nhất không phải ở số hàng nhiều hay ít, mà ở việc đến đúng lúc, trao tận tay”. Những chuyến đi thường mất cả chục ngày cả đi lẫn về, vất vả và tốn kém, nhưng với anh, đó là “khoảng thời gian sống có ý nghĩa nhất trong năm”.
Đặc biệt, không thể thiếu những người cầm lái kiên nhẫn và gan dạ. Trong đoàn, anh Lê Huy Khai là một trong những tài xế quen thuộc. Anh chạy xe tự do từ năm 2006, nhưng mỗi khi có lời nhờ giúp, anh gác hết việc riêng để lên đường. Sau bão Yagi năm 2024, anh từng chở hàng cứu trợ đến các xã ở tỉnh Lào Cai. Năm nay, đây là lần thứ 4 anh góp sức trong các chuyến xe nghĩa tình. “Đường có sạt, có lầy thì đi chậm lại nhưng tới nơi nhìn bà con mừng, cái mệt tan biến hết”, anh Khai nói.
Những phần quà từ Lâm Đồng không chỉ là gạo, dầu, thuốc men, mà còn là sự hiện diện của tình người. Đó là bàn tay nắm lấy bàn tay, là niềm động viên để bà con tin rằng sau cơn lũ, cuộc sống sẽ lại hồi sinh.
Hương Ly
Nguồn Lâm Đồng : https://baolamdong.vn/nghia-tinh-nhung-chuyen-xe-0-dong-toi-dong-bao-nghe-an-387708.html