Nghĩa tình phụ nữ nơi lũ vừa đi qua

Nghĩa tình phụ nữ nơi lũ vừa đi qua
7 giờ trướcBài gốc
Những bó lúa nặng trĩu được chị em cùng nhau đưa về cho các gia đình
Những bàn tay ấm giữa đồng lũ lạnh
Sau 2 cơn bão số 10 và ảnh hưởng của cơn bão số 11, lũ đến bất ngờ, chỉ trong chốc lát, nhiều hộ dân ở xã Tân Phú chìm trong biển nước. Khi nước rút, đồng làng chỉ còn lại những thân lúa ngả nghiêng, rũ rượi giữa bùn non. Giữa khung cảnh tan hoang ấy, chị em phụ nữ xóm Viên Thái đã huy động 60 hội viên, cùng nhau xuống đồng, người cắt lúa, người gánh, người phơi, đỡ đần cho nhau.
Chị Đặng Thị Thương, Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ xóm Viên Thái, cho biết: "Ngay khi nước vừa rút, chị em trong chi hội đã có mặt gần như đầy đủ. Ai cũng lo ruộng nhà mình, nhưng vẫn thu xếp đến giúp hộ khó khăn trước. Cứ thế, từng bó lúa được cắt, từng bao lúa được gánh lên bờ".
60 chị em phụ nữ xóm Viên Thái khẩn trương thu hoạch lúa bị ngập úng sau lũ, giúp hội viên sớm ổn định sản xuất
Gia đình chị Tống Thị Hiếu có 7 sào lúa bị ngập sâu, tưởng như mất trắng. Chị kể, hôm nước rút, nhìn đồng lúa mà lòng thắt lại: "Lúa đổ rạp hết, tôi chẳng biết bắt đầu từ đâu. Vậy mà chỉ một buổi sáng, chị em đã kéo nhau ra đồng. Người gặt, người buộc, người gánh về sân giúp tôi phơi. Mồ hôi ai cũng ướt áo, mà ai cũng cười. Nhờ chị em, gia đình tôi giữ lại được phần lớn vụ lúa".
Không chỉ gia đình chị Hiếu, gia đình chị Nguyễn Thị Huệ cũng rơi vào cảnh tương tự. Ba sào lúa bị ngập tưởng như mất hết. Thế nhưng sau khi nước rút, chị Huệ được chị em Chi hội giúp gặt, phơi lại từng bó lúa. "Bà con ai cũng khó, vậy mà vẫn đến giúp tôi. Lúc nhìn mấy chị lội bùn, vác lúa lên bờ, tôi xúc động lắm. Ở quê mình, tình làng nghĩa xóm quý lắm", chị xúc động nói.
Nụ cười lạc quan của chị Đặng Thị Thương, người "thủ lĩnh" nhiệt huyết của Chi hội phụ nữ xóm Viên Thái giữa mùa gian khó.
Có mặt sớm trên cánh đồng, chị Phan Thị Hà, hội viên chi hội, chia sẻ: "Nhà tôi cũng ngập đôi chút, nhưng nghĩ tới mấy nhà neo người, không giúp sao đành. Mình làm việc này không chỉ là giúp nhau gặt lúa, mà còn để thấy rằng trong khó khăn, vẫn có người bên cạnh".
Khi những bó lúa cuối cùng được gánh về, chị em lại tiếp tục đến giúp các cụ già neo đơn dọn dẹp nhà cửa như gia đình Cụ Đào Thị Nhị, cụ Phạm Thị Mùi. "Nhà các cụ bị ngập sâu, đồ đạc ngổn ngang, cụ yếu không dọn được. Chúng tôi mỗi người góp một tay, dọn sạch sẽ, nấu bữa cơm nóng cho cụ ăn. Chỉ cần thấy nụ cười của các cụ là bao mệt nhọc tan biến", chị Thái Thị Hiên cho biết.
Chị em Chi hội phụ nữ xóm Viên Thái hỗ trợ dọn dẹp, lau chùi nhà cửa cho hộ gia đình bị ngập sâu sau bão.
Chị Phạm Thị Duyên, người có mặt xuyên suốt những ngày dọn lũ nói thêm: "Lúc ấy ai cũng bận, nhưng hễ nghe có nhà nào cần giúp là chị em lại rủ nhau đi. Người có sức thì khiêng, người yếu hơn thì lau chùi, dọn dẹp, kê lại giường, giặt giũ chăn màn… Không ai bảo ai, mà ai cũng làm, như thể đó là việc tự nhiên phải thế".
Lan tỏa yêu thương giữa mùa gian khó
Sau bão, Viên Thái mất điện suốt 12 ngày. Khi nước vừa rút, những người thợ điện lại lăn lộn giữa bùn đất, mưa gió để khôi phục hệ thống điện cho dân. Thấu hiểu nỗi vất vả ấy, chị em Chi hội Phụ nữ Viên Thái đã nảy ra một ý tưởng giản dị mà đầy yêu thương: nấu cơm phục vụ đội thợ điện.
Chị em tất bật nấu những suất cơm nóng gửi tặng thợ điện đang khắc phục sự cố sau bão.
Sáng sớm, gian bếp nhỏ của chị em chi hội phụ nữ xóm Viên Thái đã đỏ lửa. Người vo gạo, người nhặt rau, người rán trứng, kho cá. Hộp cơm được gói ghém cẩn thận, gửi đến công trình.
Chị Ngô Thị Ngọc, hội viên chi hội, chia sẻ: "Các anh thợ điện làm việc suốt ngày dưới mưa, bùn đất lấm lem mà không có bữa cơm tử tế. Chúng tôi chỉ mong góp chút sức nhỏ, để họ có bữa ăn nóng, có thêm động lực sớm đưa ánh sáng về cho dân."
Còn chị Đặng Thị Hiền, một trong những người đầu tiên đề xuất ý tưởng, nói: "Mười hai ngày mất điện, cả xóm tối om. Thấy các anh vất vả, chị em tự nhủ phải làm điều gì đó. Người góp gạo, người góp cá, người góp công, chỉ mong được sẻ chia phần nào".
Không ai bảo ai, mỗi người góp một chút, tất cả cùng chung tay chia sẻ với đồng bào vùng lũ phía Bắc.
Không chỉ trao gửi những tấm lòng ở việc hỗ trợ các hội viên, người già neo đơn hay những bữa cơm ấm áp nghĩa tình, mà khi quê nhà dần yên bình trở lại, nghĩa cử ấy tiếp tục lan xa. Khi nghe tin đồng bào miền Bắc đang oằn mình trong mưa lũ, Chi hội phụ nữ Viên Thái lại phát động quyên góp nhu yếu phẩm gửi ra vùng bị ảnh hưởng.
"Chúng tôi từng trải qua cảnh nước dâng, nhà ngập, nên hiểu nỗi khổ ấy. Dù góp được ít thôi, ai cũng muốn gửi chút tình của Viên Thái đến những nơi đang cần", chị Ngô Thị Ngọc chia sẻ.
Và thế, chỉ trong thời gian ngắn, Chi hội Phụ nữ Viên Thái đã quyên góp được hàng chục thùng gạo, mì tôm, nước mắm, dầu ăn, thuốc men… gửi ra cho bà con miền Bắc. Ngay từ sáng sớm, những đôi tay quen cấy hái lại tất bật gói ghém từng thùng hàng, người viết tên địa chỉ, người buộc dây, người bưng bê xếp lên xe.
Những chuyến xe chở đầy nhu yếu phẩm và tình cảm của người dân Viên Thái hướng về miền Bắc ruột thịt sau mưa lũ.
Khi chuyến xe chở đầy nhu yếu phẩm lăn bánh trong mưa, ai nấy đều đứng tiễn, mong gửi gắm chút tình quê xứ Nghê đến đồng bào vùng lũ phía Bắc. Những món quà tuy nhỏ bé nhưng chứa đựng cả tấm lòng của những người từng đi qua gian khó, nay muốn gửi lại yêu thương.
Chị Thái Thị Hiền, Chủ tịch Hội LHPN xã Tân Phú, nhận xét: "Các chi hội, đặc biệt là Chi hội Viên Thái, đã phát huy tinh thần đoàn kết, tương trợ lẫn nhau, không chỉ giúp hội viên vượt khó mà còn lan tỏa tinh thần sẻ chia đến cộng đồng. Chính từ những hành động giản dị ấy mà tình người, tình quê thêm gắn bó, bền chặt".
Đình Nguyên
Nguồn Phụ Nữ VN : https://phunuvietnam.vn/nghia-tinh-phu-nu-noi-lu-vua-di-qua-20251013145102392.htm