Nghĩa tình từ những chuyến xe miễn phí

Nghĩa tình từ những chuyến xe miễn phí
4 giờ trướcBài gốc
Đoàn viên, thanh niên thôn Xuân Trạch trở thành “tài xế” miễn phí chở du khách vào tham quan triển lãm.
Mọi người làm những công việc trên với một mong muốn giản dị, giúp du khách có trải nghiệm trọn vẹn và ấm áp tình người khi đến triển lãm quốc gia.
Từ ngày 28/8, Trung tâm Hội chợ triển lãm quốc gia tại xã Đông Anh chính thức mở cửa đón khách tham quan Triển lãm thành tựu đất nước với chủ đề “80 năm Hành trình Độc lập-Tự do-Hạnh phúc”. Trong những ngày qua, nơi đây đã trở thành một “điểm đến” sôi động, thu hút hàng triệu lượt khách từ khắp mọi miền Tổ quốc.
Triển lãm được đánh giá là có quy mô lớn nhất từ trước đến nay, trải rộng trên diện tích 260.000 m2, với 230 gian trưng bày của các bộ, ngành, địa phương và doanh nghiệp. Khách tham quan được chiêm ngưỡng thành tựu nổi bật của đất nước trong các lĩnh vực: công nghiệp, nông nghiệp, khoa học-công nghệ, giáo dục, y tế, văn hóa, quốc phòng-an ninh…
Đặc biệt, khu trải nghiệm công nghệ thực tế ảo và các chương trình nghệ thuật ngoài trời trở thành “điểm check-in” không thể bỏ lỡ của giới trẻ. Chính sự hấp dẫn ấy đã khiến lượng khách tham quan rất lớn, từ 300.000- 900.000 lượt người/ngày. Các tuyến đường dẫn vào trung tâm triển lãm, nhất là đường Trường Sa thường xuyên xảy ra ùn tắc kéo dài nhiều cây số.
Thôn Xuân Trạch (xã Đông Anh) nằm ngay cạnh triển lãm. Anh Đào Hứa Phương, Bí thư Chi đoàn thôn Xuân Trạch chia sẻ: “Những ngày cao điểm, ùn tắc kéo dài hàng ki-lô-mét trên các tuyến đường chung quanh triển lãm. Vì vậy, thanh niên trong thôn đã bàn nhau lập đội xe miễn phí để hỗ trợ du khách”. Ý tưởng này nhanh chóng được cán bộ và người dân trong thôn đồng tình.
Mỗi ngày, gần 40 xe máy của đoàn viên thay nhau chở khách vào tận cổng triển lãm. Anh Lê Xuân Phát, một thành viên đội xe, bộc bạch: “Chúng em trẻ, có sức khỏe, lại thông thuộc đường đi lối lại ở khu vực này, cho nên coi việc giúp đỡ khách là việc góp phần quảng bá hình ảnh quê hương. Khách đến Đông Anh mà được người dân địa phương hỗ trợ, đón tiếp nhiệt tình, chắc chắn sẽ nhớ mãi”.
Không chỉ có thanh niên, những người cao niên trong thôn cũng góp sức. Ông Bùi Văn Viện dù đã cao tuổi vẫn dẫn đường cho khách đi bộ qua lối tắt đến triển lãm. Nhiều hộ dân mở điểm giữ xe miễn phí, phân luồng giao thông và chỉ đường tận tình cho khách. Những hành động giản dị nhưng chân thành ấy đã để lại ấn tượng sâu sắc cho du khách.
Gia đình anh Nguyễn Huy Cường (Nghệ An) kể: “Chúng tôi bị kẹt xe hơn một tiếng, ai cũng mệt. Nhưng may mắn có các bác trong thôn Xuân Trạch ra chở vợ con tôi vào trước, rồi quay lại đón tôi. Việc nhỏ nhưng khiến tôi thấy ấm áp”.
Anh Nguyễn Văn Dũng (Hưng Yên) chia sẻ: “Triển lãm rất hoành tráng, nhưng bên cạnh đó, điều khiến tôi cảm động là cách người dân Đông Anh ứng xử. Tình người nơi đây làm cho chuyến đi của chúng tôi trọn vẹn hơn nhiều”.
Bạn Thu Hà, sinh viên Đại học Thương mại phấn khởi khoe: “Em đi xem triển lãm cùng các bạn. Ban đầu em và các bạn cũng lo không vào được triển lãm vì tắc đường, nhưng nhóm em được các anh, chị thanh niên thôn Xuân Trạch chở vào tận nơi”.
Triển lãm không chỉ trưng bày thành tựu 80 năm xây dựng và phát triển của đất nước, mà còn là nơi thể hiện tinh thần đoàn kết, sẻ chia của người dân địa phương với đồng bào cả nước. Những chuyến xe miễn phí, những lời chỉ dẫn tận tình, đến nụ cười thân thiện nơi cổng thôn Xuân Trạch... tạo nên một bức tranh sống động về tình người giữa những ngày thu lịch sử.
THANH TÂM
Nguồn Nhân Dân : https://nhandan.vn/nghia-tinh-tu-nhung-chuyen-xe-mien-phi-post907570.html