Những ngày vừa qua, mưa lũ đã gây nhiều thiệt hại nặng nề cho các tỉnh Gia Lai, Đắk Lắk (Phú Yên cũ). Nhiều trường học bị ảnh hưởng, cơ sở vật chất và đồ dùng học tập của học sinh hư hỏng nặng, đời sống sau lũ gặp muôn vàn khó khăn.
Thông qua Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Tây Hòa (Đắk Lắk), Trường THCS Phổ Vinh (phường Đức Phổ, Quảng Ngãi) đã kết nối với Trường THCS Nguyễn Tất Thành (xã Tây Hòa, Đắk Lắk) để nắm bắt tình hình.
Đại diện Ban Giám hiệu Trường THCS Nguyễn Tất Thành cho biết, nước lũ trong trường đã rút nhưng học sinh bị thiệt hại nhiều. Các em rất cần quần tây, áo trắng, dép có quai sau, bình xe đạp điện, sách vở, bút viết và dụng cụ học tập…
Học sinh Trường THCS Phổ Vinh quyên góp quà, nhu yếu phẩm tặng các bạn Trường THCS Nguyễn Tất Thành.
Trước thực tế đó, lãnh đạo Trường THCS Phổ Vinh đã chỉ đạo Đoàn Thanh niên và Liên đội phát động phong trào quyên góp khẩn cấp ủng hộ học sinh vùng lũ. Mặc dù chính các em học sinh Phổ Vinh cũng vừa chịu ảnh hưởng của bão số 13 (Kalmaegi), nhưng với tinh thần “lá lành đùm lá rách”, phong trào đã lan tỏa mạnh mẽ.
Sau một ngày phát động, học sinh nhà trường đã đóng góp quần áo, vở, viết, giày, dép và nhiều nhu yếu phẩm khác, với tổng trị giá ước tính gần 20 triệu đồng. Đặc biệt, nhiều em còn gửi kèm những lá thư tay đầy xúc động để động viên bạn bè vùng lũ vượt qua khó khăn.
Đại diện Trường THCS Phổ Vinh trao quà cho Trường THCS Nguyễn Tất Thành.
Ngay sau đó, đại diện Trường THCS Phổ Vinh đã trực tiếp trao những phần quà đến học sinh Trường THCS Nguyễn Tất Thành. Xúc động nhận quà, thầy Lê Hoàng - Hiệu trưởng Trường THCS Nguyễn Tất Thành bày tỏ, xin cảm ơn, ghi nhận tấm lòng của thầy cô giáo, học sinh và phụ huynh của Trường THCS Phổ Vinh. Những phần quà đã mang đến niềm vui, sưởi ấm lòng học sinh sau thời gian mưa lũ vừa qua.
Cô Võ Thị Thanh Sương - Hiệu trưởng Trường THCS Phổ Vinh cho biết, đây mới chỉ là chuyến quà đầu tiên. Sau khi trực tiếp khảo sát thực tế, nhà trường sẽ tiếp tục huy động các nguồn lực để hỗ trợ, giúp các em học sinh Trường THCS Nguyễn Tất Thành sớm vượt qua khó khăn, ổn định việc học tập.
Sự chia sẻ kịp thời giữa 2 ngôi trường là minh chứng đẹp đẽ cho tinh thần tương thân tương ái của ngành giáo dục. Và hơn hết, đó chính là bài học sâu sắc dành cho mỗi học sinh: Bài học về lòng nhân ái.
Bài, ảnh: QUỐC TUẤN