Người dân bản Suối Lư dọn dẹp nhà cửa, bùn đất sau lũ.
Suối Lư tan hoang sau lũ
Đêm 1/8, nước lũ ào ào tràn xuống khiến các bản Suối Lư 1, 2, 3 của xã Na Son ngập chìm trong bùn nước. Khoảng 300 hộ dân trong bản Suối Lư bị ảnh hưởng, trong đó nhiều nhà bị ngập tới tận nóc. Theo thống kê sơ bộ, có 6 nhà bị cuốn trôi hoàn toàn, hàng trăm ngôi nhà có tài sản bị cuốn trôi theo dòng nước lũ. Hiện tại, nước lũ đã rút để lại bản làng Suối Lư hiện ra trong cảnh đổ nát. Nhà cửa sập đổ, bùn đất vàng quạch tràn ngập khắp nơi, tài sản của người dân nằm vương vãi lẫn trong bùn đất. Ngay sau khi dòng nước lũ đi qua, người dân Suối Lư cùng chính quyền địa phương và ngành chức năng dọn dẹp nhà cửa, tìm kiếm tài sản còn sót lại sau lũ dữ.
Chia sẻ với phóng viên, chị Lò Thị Don (người dân bản Suối Lư 1) cho biết, ngay sau khi lũ rút, người dân trong bản cùng nhau dọn dẹp nhà cửa, dọn bùn đất ra ngoài, tài sản hầu như không còn gì. Người dân thiếu chỗ ăn, chỗ ở, thiếu nước sạch, cuộc sống chưa. “Bà con đều chung tay giúp sức, nhà nào không bị hoặc bị ít thì cũng giúp nhau dọn dẹp nhà cửa, bởi bùn đất vẫn còn rất cao. Mọi người góp gạo, góp nước và đồ ăn nhanh. Cảm thấy rất ấm lòng vì người dân trong hoạn nạn rất đoàn kết…” chị Don chia sẻ.
Được tin bản Suối Lư bị thiệt hại nặng nề do lũ quét gây ra, những ngày qua nhiều đoàn từ thiện đã mang theo các nhu yếu phẩm thiết yếu, nước uống, mì tôm, chăn màn đến hỗ trợ người dân Suối Lư để bà con vơi bớt khó khăn. Giữa dòng người lặng lẽ mang yêu thương đến vùng lũ, câu chuyện của chị Nguyễn Thị Mến (trú tại tổ dân phố 14, xã Na Son) khiến nhiều người ấm lòng. Hàng ngày từ 4 giờ sáng, hai mẹ con chị Mến đã dậy sớm tráng bánh cuốn, chuẩn bị nước uống, mì tôm, chất đầy hai sọt rồi vượt qua hàng chục cây số đường lầy trơn để mang vào bản. Dù đoạn đường lầy lội, trơn trượt hàng chục cây số, chị vẫn cố đưa thực phẩm vào bản để tiếp tế cho những hộ còn đang gặp khó khăn.
Theo bà Trương Thị Lan Anh, Phó trưởng Trạm Y tế xã Na Son cho biết, sau lũ người dân đang có nguy cao về các bệnh như đường ruột, các bệnh về mắt, da…do nguồn nước chưa sạch. Việc dọn bùn đất sau lũ cũng chưa song nên việc khử trùng gặp khó khăn. Khi các lực lượng chức năng dọn vệ sinh xong nhà cửa, lực lượng y tế sẽ tiến hành phun khử khuẩn môi trường, khử nước sạch và hướng dẫn người dân vệ sinh nguồn nước.
Thực hiện công tác “4 tại chỗ” sau lũ
Trao đổi với phóng viên, ông Quàng Văn Phong - Chủ tịch UBND xã Na Son, tỉnh Điện Biên cho biết: Những thiệt hại bởi mưa lũ trong những ngày vừa qua tại xã Na Son đã được thống kê và báo cáo về UBND tỉnh Điện Biên và các đơn vị liên quan. Hiện mưa lũ đã qua, người dân trên địa bàn đang dần ổn định cuộc sống. Điều quan trọng nhất là các vấn đề về phòng chống dịch bệnh, đảm bảo nước sạch, cung cấp điện, thông tuyến giao thông đã được các lực lượng tiếp cận và đảm bảo.
Sau những ngày mưa lũ, trên địa bàn xã xuất hiện một số địa điểm có nguy cơ sạt lở cao, chính vì vậy cấp chính quyền xã đang tập trung chỉ đạo, nghiên cứu giải pháp để thực hiện xử lý, đảm bảo không xảy ra sự cố nguy hiểm đến nhân dân. Hiện nay đã có hơn 30 hộ dân tại 2 vùng phải di cư đã được di cư, còn lại một số nơi khác đang được tích cực tiếp cận.
Bí thư Đảng ủy xã Na Son Trần Thanh Kiên xót xa chia sẻ: Sau mưa lũ, những vùng bị ảnh hưởng trở nên toang hoang. Một số bản hiện nay ô tô vẫn không vào được mà phải di chuyển bằng xe máy nhưng rất khó khăn. Trước mắt, người dân đã được hỗ trợ gạo, nước và các nhu yếu phẩm thiết yếu để đảm bảo sinh sống cho nhân dân. Những địa điểm có nguy cơ sạt trượt phải di chuyển người dân ra chỗ khác.
Theo ông Kiên, xã Na Son có hơn 15.000 người dân, hiện xã vẫn luôn thực hiện tốt công tác nhiệm vụ “4 tại chỗ”, huy động nhiều lực lượng giúp đỡ người dân dần ổn định lại cuộc sống. Hơn nữa, chỉ còn chưa tới 1 tháng nữa là bắt đầu vào năm học mới nên nhiệm vụ sửa chữa trường lớp cũng cần phải chú trọng để đảm bảo cho con em bắt đầu năm học mới.
Theo ghi nhận của phóng viên, hiện các lực lượng chức năng vẫn đang khẩn trương vận chuyển lương thực, nước sạch, nhu yếu phẩm vào những khu vực bị thiệt hại nặng tại xã Na Son và nhiều địa phương khác. Từng chuyến hàng nối tiếp nhau, từng tấm lòng tiếp sức lặng thầm… đang gom góp thành nguồn lực quý giá, giúp người dân vùng lũ thêm vững tin vượt qua hoạn nạn, từng bước ổn định lại cuộc sống sau thiên tai.
Hoàng Sa - Ngô Hùng