Nghĩa trang Hàng Dương là điểm đến tâm linh, là nghĩa trang lớn nhất tại khu vực huyện đảo, nơi an nghỉ của bao thế hệ cha anh đã hy sinh anh dũng vì nền độc lập nước nhà. Ảnh: Ngọc Diệp
Đài tưởng niệm tại Nghĩa trang Hàng Dương. Ảnh: Ngọc Diệp
Bức tượng Hy vọng tại Nghĩa trang Hàng Dương. Ảnh: Ngọc Diệp
Những ngày tháng 4 lịch sử, có rất nhiều đoàn khách từ khắp mọi miền của đất nước về thăm Côn Đảo, thăm Nghĩa trang Hàng Dương, thắp hương tưởng niệm anh linh các liệt sĩ, đồng chí, đồng đội đã mãi mãi nằm yên nghỉ trong lòng đất mẹ. Ảnh: Ngọc Diệp
Mâm lễ người dân đến kính dâng Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Võ Thị Sáu. Ảnh: Ngọc Diệp
Rất đông người dân thắp hương tại phần mộ Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Võ Thị Sáu. Ảnh: Ngọc Diệp
Phần mộ Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Võ Thị Sáu tại khu B2, Nghĩa trang Hàng Dương. Ảnh: Ngọc Diệp
Nghĩa trang Hàng Dương có diện tích hơn 190.000 m2, chia thành 4 khu A, B, C, D, với gần 2.000 ngôi mộ. Ảnh: Ngọc Diệp
Người dân đến thăm viếng phần mộ liệt sĩ, Anh hùng Lưu Chí Hiếu. Ảnh: Ngọc Diệp
Nghĩa trang Hàng Dương là địa chỉ đỏ giáo dục truyền thống cách mạng sống động mà bất kỳ ai đến với Côn Đảo, thăm viếng đều không khỏi xúc động, khâm phục, tự hào về lớp lớp thế hệ cha ông yêu nước, kiên trung. Ảnh: Ngọc Diệp
Ngọc Diệp