Nghĩa trang một làng ở Hà Nội bị rào chắn, người thân không thể vào thăm mộ

Nghĩa trang một làng ở Hà Nội bị rào chắn, người thân không thể vào thăm mộ
8 giờ trướcBài gốc
Nghĩa trang 200 năm tuổi biến thành… ao tù
Nghĩa trang Trần Hưng tồn tại hơn 200 năm là nơi chôn cất người đã khuất ở làng Mai Dịch, phường Phúc Diễn.
Nghĩa trang Trần Hưng đang biến thành "ao tù" nước đọng.
Tuy nhiên, theo phản ánh của người dân, Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng quốc tế Vigeba - đơn vị thi công một dự án gần khu vực đã dựng rào tôn bịt kín lối vào, biến nghĩa trang thành khu vực "bất khả xâm phạm".
“Cả khu nghĩa trang như cái ao tù, nước đọng, bốc mùi hôi thối. Không ai vào dọn dẹp hay thắp hương được, thương xót người thân mà đành chịu”, bà Nguyễn Thị H., một người dân địa phương nghẹn ngào nói.
Quá bức xúc, nhiều hộ dân tự phá hàng rào để mở đường vào thăm mộ. Thế nhưng, khi người dân mở được lối vào, Công ty Vigeba lại cho máy múc chắn ngang đường.
Người dân "gác lăng mộ", chính quyền yêu cầu dừng thi công
Không còn cách nào khác, người dân phải cắt cử nhau “gác” đường vào mộ, để giữ lối đi vào hương khói cho người đã khuất.
Người dân tự phá rào quây để mở đường vào thăm mộ, công ty cho máy xúc ra chắn
Ông Đỗ Đức Lưu (76 tuổi) bức xúc: “Họ chặn đường vào khu nghĩa trang, nơi đặt mộ tổ tiên, ông bà của chúng tôi. Đến ngày rằm, ngày giỗ mà không được vào thắp nén nhang thì sao được. Tôi mong cơ quan chức năng sớm vào cuộc xử lý”.
Anh Nguyễn Văn T. (32 tuổi) cũng chia sẻ: “Bố tôi mất mấy năm rồi. Gia đình tôi đã mua đất nghĩa trang để chôn cất cho cha hợp pháp. Trước đây, nghĩa trang có đường vào đẹp, giờ thì bùn đất lầy lội, mùi hôi xộc lên”.
Trước phản ánh của người dân, UBND phường Phú Diễn đã vào cuộc. Ông Nguyễn Văn Hải, Chủ tịch UBND phường Phú Diễn, xác nhận: "Đã kiểm tra và triệu tập cuộc họp rà soát lại toàn bộ hồ sơ pháp lý của dự án".
Theo ông Hải, UBND phường cũng đã gặp trực tiếp người dân để tìm hiểu vấn đề và nêu rõ quan điểm của chính quyền là yêu cầu doanh nghiệp giữ nguyên hiện trạng và dừng thi công.
“Về nguyên tắc, những ngôi mộ đã tồn tại nhiều năm thì phải có đường vào, chủ đầu tư phải khôi phục lại con đường để dân đi lại. UBND phường sẽ kiểm tra xem việc đào đường khi chưa được cấp có thẩm quyền cấp phép có đúng không, nếu vi phạm sẽ xử lý nghiêm”, ông Hải nhấn mạnh.
Phường chỉ đạo dừng, công trường vẫn nhộn nhịp
Dù lãnh đạo phường khẳng định đã yêu cầu dừng thi công, nhưng theo ghi nhận của PV và người dân ngày 8/7, khu vực cạnh nghĩa trang Trần Hưng vẫn như một “đại công trường”. Máy móc tiếp tục hoạt động. Nơi người dân mở lối vào nghĩa trang, máy múc vẫn được điều đến chắn ngang.
Bên trong hàng rào tôn, máy múc vẫn đang hoạt động rầm rập.
“Chính quyền nói đã chỉ đạo dừng, nhưng thực tế thì Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng quốc tế Vigeba vẫn làm như không có chuyện gì”, nhiều người dân có mặt tại đây nói.
PV liên hệ với một lãnh đạo UBND phường Phúc Diễn, vị này cho biết: "Chúng tôi sẽ tiến hành kiểm tra".
PV VietNamNet đã liên hệ với đại diện Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng quốc tế Vigeba để tìm hiểu phương án giải quyết tuy nhiên vị này chưa có câu trả lời cụ thể.
VietNamNet sẽ tiếp tục thông tin về vụ việc.
Tiến Dũng
Nguồn VietnamNet : https://vietnamnet.vn/nghia-trang-mot-lang-o-ha-noi-bi-rao-chan-nguoi-than-khong-the-vao-tham-mo-2419342.html