Vỉa hè vừa là không gian công cộng, vừa là nơi mưu sinh của hàng ngàn người lao động. Phóng sự ảnh này phản ánh hai mặt “tốt - xấu” của vỉa hè đô thị, đồng thời đặt ra câu hỏi: làm sao để không gian này thật sự trở về đúng chức năng an toàn, văn minh, gần gũi với cộng đồng.
Vỉa hè đường Nguyễn Thái Học, phường Cầu Ông Lãnh bị lấn chiếm, buộc học sinh phải đi dưới lòng đường, đối mặt nhiều nguy hiểm. Ảnh: HOÀNG HÙNG
Giờ cao điểm, nhiều người vẫn cho xe máy leo lên vỉa hè trên đường Lý Thường Kiệt, phường Tân Sơn Nhất, TPHCM
Trên đường Hải Triều, phường Sài Gòn, vỉa hè được bố trí thành khu vực kinh doanh ẩm thực
Giờ cơm trưa, sinh viên Trường Cao đẳng Kỹ thuật Cao Thắng ngồi kín vỉa hè đường Pasteur, gây khó khăn cho du khách khi qua lại
Đường Lê Văn Lương, phường Tân Hưng, vỉa hè bị chiếm dụng bởi lối vào nhà và bảng quảng cáo, người đi bộ không còn lối đi
Khu Him Lam, phường Tân Hưng nhiều biệt thự biến vỉa hè thành “sân riêng” chặn lối đi của người đi bộ
Trên đường Hải Triều, phường Sài Gòn, bãi giữ xe được quy hoạch trên vỉa hè nhưng vẫn dành lối thông thoáng cho người đi bộ
Khu vực lề đường Trung tâm Thương mại Vivo City, phường Tân Hưng thường xuyên đọng nước, rong rêu khiến người đi bộ khó di chuyển
Lề đường được trang trí bắt mắt, trở thành điểm check-in ưa thích của nhiều bạn trẻ. Ảnh chụp trên đường Lê Thánh Tôn, phường Sài Gòn, TPHCM
HOÀNG HÙNG- ĐỨC TRUNG