Nghìn lẻ kiểu trải chiếu, chong đèn trông hoa Tết

Nghìn lẻ kiểu trải chiếu, chong đèn trông hoa Tết
2 giờ trướcBài gốc
Những ngày cận Tết, dọc các tuyến đường Hoàng Thị Loan, Nguyễn Sinh Sắc, Nguyễn Đình Tựu… (TP. Đà Nẵng), sắc xuân rực rỡ trải dài theo từng dãy hoa. Tại đây, nhiều tiểu thương dựng lều bạt tạm bợ, trải chiếu ngủ ngay bên những chậu mai, chậu cúc để tiện trông coi hàng hóa suốt ngày đêm. Ảnh: Duy Quốc.
Nhiều lều trại được người dân dựng tạm bợ bên vỉa hè để tiện trông coi, canh giữ hoa suốt đêm.
Hàng trăm chậu mai vàng, cúc mâm xôi, vạn thọ được các tiểu thương xếp ngay ngắn dọc vỉa hè, kéo dài thành những dãy hoa rực rỡ. Ông Nguyễn Anh Tuấn - tiểu thương bán hoa trên đường Hoàng Thị Loan - cho biết năm nay gia đình ông đưa ra thị trường hàng trăm chậu mai và cúc các loại. “Tôi ra đây từ 20 tháng Chạp, dựng lều ở lại luôn để tiện trông coi. Ban ngày bán hàng, ban đêm thay nhau thức canh hoa. Cực thì có cực, nhưng chỉ mong bán hết trước giao thừa để còn về nhà sum họp với gia đình”, ông Tuấn chia sẻ.
Dù đã khuya, nhiều tiểu thương vẫn tất bật bốc xếp, vận chuyển từng chậu hoa lên xe cho khách.
Tiểu thương phải thức xuyên đêm để trông hoa, nhiều người chỉ biết bấm điện thoại để "giết" thời gian.
Những lều bạt dựng tạm bên vỉa hè hay chiếc ghế xếp đơn sơ trở thành nơi nghỉ ngơi của các tiểu thương sau một ngày dài tất bật. Dưới ánh đèn đường vàng vọt, họ tranh thủ chợp mắt để lấy lại sức, chuẩn bị cho một ngày mưu sinh mới giữa cao điểm cận Tết.
Tết với nhiều người là dịp sum vầy, nghỉ ngơi bên gia đình. Còn với những người bán hoa, Tết bắt đầu từ những đêm thức trắng và kết thúc khi chợ vãn người. Nhiều tiểu thương mong sớm bán hết hàng để kịp trở về nhà đoàn tụ cùng gia đình trong dịp năm mới.
Duy Quốc
Nguồn Tiền Phong : https://tienphong.vn/nghin-le-kieu-trai-chieu-chong-den-trong-hoa-tet-post1821042.tpo