Ngô Diệc Phàm, tên thật Lý Gia Hằng (sau đổi thành Ngô Diệc Phàm - 吴亦凡), từng là biểu tượng của sự nổi tiếng và giàu có trong làng giải trí Hoa ngữ. Với nghệ danh Kris Wu (khi còn là thành viên nhóm nhạc EXO), anh được biết đến như một thần tượng K-Pop đầy triển vọng.
Instagram @kriswu, từng là sân khấu của một cuộc đời xa hoa, nay là tàn tích của một vở kịch đã hạ màn, một lời nhắc nhở về những gì đã mất, về những gì không bao giờ có thể lấy lại được.
EXO: Bệ phóng đưa Ngô Diệc Phàm lên đỉnh vinh quang
Năm 2012, EXO ra mắt, thổi một làn gió mới vào K-Pop. Khi đó, Ngô Diệc Phàm, với nghệ danh Kris, là một trong những chàng hoàng tử được săn đón nhất. Vẻ ngoài lạnh lùng, cuốn hút như tượng tạc, kỹ năng rap điêu luyện và khả năng vũ đạo ấn tượng khiến anh nhanh chóng chinh phục trái tim của hàng triệu người hâm mộ trên toàn thế giới. EXO trở thành một hiện tượng toàn cầu, và Ngô Diệc Phàm nghiễm nhiên trở thành một trong những ngôi sao sáng nhất trên bầu trời K-Pop.
Ngô Diệc Phàm sinh năm 1990, từng là thành viên nhóm nhạc EXO của Hàn, sau đó quay về Trung Quốc phát triển sự nghiệp.
Tuy nhiên, giữa lúc đỉnh cao sự nghiệp, khi danh vọng và tiền bạc tưởng chừng như vô tận, anh lại chọn con đường rời bỏ EXO, trở về Trung Quốc để theo đuổi những tham vọng cá nhân. Quyết định này không sai, nếu anh biết cách trân trọng những gì mình có, và sử dụng danh tiếng để cống hiến cho xã hội, để tạo ra những giá trị tốt đẹp. Nhưng sự thật là, sự suy thoái đã bắt đầu từ đây, từ những tham vọng không kiểm soát và sự thiếu kiên nhẫn.
Trở về Trung Quốc, Ngô Diệc Phàm nhanh chóng khẳng định vị thế, trở thành một trong "Tứ đại lưu lượng tiểu sinh" - những ngôi sao có sức ảnh hưởng lớn nhất trong làng giải trí Hoa Ngữ. Hợp đồng quảng cáo béo bở từ các thương hiệu hàng đầu, vai diễn trong các bộ phim bom tấn được đầu tư hàng triệu đô la, hàng chục triệu người hâm mộ trung thành trên Weibo... là một trong những mỹ từ khi nói về cuộc sống của ngôi sao này. Anh trở thành giấc mơ của biết bao người trẻ, là biểu tượng của sự giàu có và quyền lực.
Nhưng chính sự nổi tiếng quá mức, sự tung hô của đám đông và sự dễ dãi của giới truyền thông đã khiến anh ảo tưởng về bản thân, lầm tưởng mình có quyền lực tối thượng, và dần đánh mất nhân cách, đánh mất sự kết nối với thực tế. Danh vọng, thay vì trở thành động lực để anh cố gắng và hoàn thiện bản thân, lại biến thành một gánh nặng, một sự cám dỗ nguy hiểm, đẩy anh vào vực thẳm tội lỗi.
Kẻ tội đồ không lối thoát
Tuy nhiên, vinh quang của Ngô Diệc Phàm không kéo dài mãi mãi. Tháng 7 năm 2021, vụ bê bối tình dục của Ngô Diệc Phàm nổ ra như một quả bom tấn, chấn động làng giải trí toàn cầu. Những cáo buộc về hành vi xâm hại tình dục trẻ vị thành niên, quan hệ tình dục bừa bãi với nhiều người, lạm dụng quyền lực để thao túng và ép buộc, đã vạch trần bộ mặt thật đáng kinh tởm của thần tượng mà hàng triệu người tôn thờ.
Từ đỉnh cao danh vọng và sự ngưỡng mộ, Ngô Diệc Phàm phải đối mặt với làn sóng tẩy chay chưa từng có. Tài sản của anh bị đóng băng. Đối mặt với các vấn đề pháp lý, Ngô Diệc Phàm bị kết án 11 năm 6 tháng tù giam vì tội hiếp dâm và thêm 1 năm 10 tháng vì các tội danh khác, cùng với việc trục xuất khỏi Trung Quốc.
Hiện tại, "lưu lượng tiểu sinh" một thời vẫn đang thụ án.
Không hài lòng với phán quyết, Ngô Diệc Phàm đã kháng cáo. Tuy nhiên, vào tháng 11 năm 2023, Tòa án Nhân dân Trung cấp số 3 Bắc Kinh đã bác bỏ kháng cáo của Ngô Diệc Phàm và giữ nguyên bản án ban đầu.
Sau khi vào tù, thông tin về Ngô Diệc Phàm tiếp tục thu hút sự chú ý đáng kể của công chúng. Vào tháng 10 năm 2023, một chương trình của Trung Quốc đã cập nhật cho công chúng về cuộc sống của Ngô Diệc Phàm trong tù, tiết lộ rằng cựu thành viên EXO đã quay trở lại sáng tác nhạc và thậm chí còn tham gia các cuộc thi tài năng trong nhà tù.
Hiện tại, Ngô Diệc Phàm đang thụ án trong một nhà tù ở Trung Quốc. Tuy nhiên, cũng bởi Ngô Diệc Phàm là đỉnh lưu (sao hạng A, số một trong giới giải trí) đầu tiên đi tù, nên cuộc sống trong trại giam của cựu ca sĩ vẫn nhận được sự quan tâm của công chúng.
Ca khúc cuối cùng - "B.M", và bộ phim dang dở - "Hoa Thiên Cốt", mãi mãi là những dấu chấm lửng buồn bã trong sự nghiệp của một ngôi sao đã vụt tắt, một biểu tượng đã sụp đổ. Ngô Diệc Phàm đã trả một cái giá quá đắt cho những sai lầm của mình.
Ánh hào quang và sự tung hô đã tắt lịm, chỉ còn lại sự cô đơn, hối hận và những suy ngẫm muộn màng. Vụ án của anh là một lời cảnh tỉnh đanh thép cho những người nổi tiếng, cho những ai đang bị mê hoặc bởi sự giàu có và quyền lực, về tầm quan trọng của việc giữ gìn nhân cách, sống đúng với lương tâm và tuân thủ pháp luật.
Phương Cúc/VOV.VN