Thảo Cầm Viên Sài Gòn vừa thông tin về sự ra đi của hổ trắng Bengal có tên Ngộ Không – một trong những cá thể đặc biệt và gắn bó nhất tại đây, vào rạng sáng 7-7, chỉ một ngày trước sinh nhật 10 tuổi.
Chú hổ trắng Ngộ Không được đội ngũ nhân viên Thảo Cầm Viên tận tình chăm sóc những giây phút cuối đời - Ảnh: Thảo Cầm Viên
Ngộ Không sinh ngày 8-7-2015 tại Thảo Cầm Viên, là 1 trong 3 hổ con chào đời cùng lứa, nhưng chỉ 2 còn sống sót. Anh trai qua đời vì dị tật tiêu hóa khi chưa tròn 6 tháng, còn Bò Sữa, người em cùng lứa, được nuôi bằng sữa công thức. Riêng Ngộ Không ở lại sống bên mẹ đến khi hổ mẹ mất.
Gần như suốt đời sống trong chuồng nuôi bán tự nhiên, Ngộ Không trở thành cá thể hổ hiếm hoi có mối quan hệ đặc biệt với người chăm sóc – "ba nuôi" của chú. Không chỉ lo ăn ngủ, ba nuôi còn là người tạo ra các hoạt động vận động thể chất, giữ cho chú luôn mạnh khỏe, tinh anh như bản năng loài hổ.
CLIP: Hổ trắng Ngộ Không qua đời
Dấu móng của Ngộ Không in hằn trên các thân cây là minh chứng cho chuỗi ngày năng động ấy. Vào giờ ăn, du khách thường trầm trồ khi thấy chú chồm lên bằng 2 chân sau giành lấy miếng thịt treo cao, hoặc hăng hái kéo co với dây thừng để giành phần thưởng. Cũng vì vậy mà suốt 10 năm sống tại Thảo Cầm Viên, Ngộ Không chỉ một lần duy nhất cần bác sĩ thú y cắt móng – cũng chính là lần cuối đời.
Nhưng hơn 2 tuần trước, Ngộ Không đột ngột bỏ ăn, tiêu hóa yếu dần. Dù vậy, chú vẫn "đi làm" mỗi ngày, ra sân, tiếp xúc với du khách như thường, dù vườn thú đã phát đi thông báo rằng chú không khỏe. Các bác sĩ và chuyên gia được mời hỗ trợ điều trị tích cực, từng bước theo sát tình trạng bệnh.
Đến những ngày cuối, Ngộ Không có dấu hiệu hồi phục: đã ăn lại, thong thả bước ra sân, khiến mọi người hy vọng. Thảo Cầm Viên chuẩn bị thông tin vui mừng – nhưng rồi, điều không ai ngờ đã xảy ra.
Rạng sáng 7-7, Ngộ Không trở nặng. Ba nuôi – như có linh cảm – đã đến sớm hơn thường lệ. Trong những phút cuối, chú dường như chờ giọng nói quen thuộc ấy để nhẹ nhàng rời đi.
"Ngộ Không là một trong những cá thể hổ trắng đầu tiên được sinh ra tại đây. Dù mang gen lặn dễ sinh bệnh, chú sống đầy bản lĩnh, không hề yếu đuối đến phút cuối cùng" – đại diện Thảo Cầm Viên chia sẻ.
Hổ vẫn là hổ. Và Ngộ Không sẽ luôn là kỷ niệm đặc biệt trong lòng nhiều thế hệ du khách.