Ngô Kiến Huy cần làm gì sau 'Truyền thái y'?

Ngô Kiến Huy cần làm gì sau 'Truyền thái y'?
6 giờ trướcBài gốc
Trong làng nhạc Việt, không nhiều ca sĩ bước ra từ danh xưng "nghệ sĩ đa năng" có thể tạo được dấu ấn mạnh mẽ ở mảng âm nhạc. Ngô Kiến Huy là một trong số ít người từng làm được điều đó, ít nhất là ở thời điểm Truyền thái y bùng nổ.
Ra mắt năm 2019, Truyền thái y được xem là cú lột xác ngoạn mục. Ca khúc sở hữu giai điệu bắt tai, màu sắc EDM pha trộn nhạc cụ dân tộc mới lạ, kết hợp với phần hình ảnh được đạo diễn Đinh Hà Uyên Thư thực hiện công phu. Sau 5 năm, MV đã chạm mốc 94 triệu lượt xem - thành tích mơ ước với nhiều ca sĩ mainstream. Đặc biệt, Truyền thái y giúp Ngô Kiến Huy thoát khỏi hình ảnh một ca sĩ giải trí, khẳng định năng lực biểu diễn thực sự.
Hào quang rực rỡ... và cái bóng quá lớn
Tuy nhiên, thành công của Truyền thái y cũng trở thành cái bóng quá lớn khiến mọi sản phẩm sau đó của Ngô Kiến Huy đều bị so sánh và… hụt hơi. Dù nam ca sĩ không tiếc công đầu tư cho các MV sau đó như Chẳng thể giữ lấy, chẳng đành buông tay (dạng phim ngắn), Lạc giữa nhân gian (cổ trang), hay 72 phép thần thông (hài hước), thì kết quả vẫn chưa vượt được kỳ vọng.
Thậm chí, Tất cả đứng im - sản phẩm từng được kỳ vọng tạo hit lại trở thành chủ đề tranh cãi khi lời hát bị chê "vô nghĩa, nhảm nhí". Đầu tư hình ảnh, mời bạn bè nổi tiếng đóng MV, thử nghiệm nhiều thể loại từ ballad, RnB đến pop dance…, mọi nỗ lực của Ngô Kiến Huy đều cho thấy quyết tâm nghiêm túc với âm nhạc. Nhưng dường như nam ca sĩ đang loay hoay trong chính vòng lặp của mình: sản phẩm chỉn chu nhưng thiếu dấu ấn, không đủ bứt phá để trở thành cú hit thứ hai.
Khi âm nhạc chững lại, Ngô Kiến Huy lại vô tình tỏa sáng trong một vai trò khác: MC truyền hình. Hài hước, hoạt ngôn, duyên dáng và biết tiết chế cảm xúc đúng lúc - những phẩm chất đó giúp anh được yêu thích trong các chương trình giải trí. Một số khán giả thậm chí còn nhận xét: "Ngô Kiến Huy hiện tại là gương mặt vàng của game show truyền hình, chứ không phải Vpop". Sự nghiệp dần lệch trọng tâm, thay vì tập trung hoàn toàn cho âm nhạc, Ngô Kiến Huy chọn đa nhiệm. Dù lợi thế đa năng từng giúp anh bật lên, nhưng ở một thời điểm mà Vpop ngày càng khốc liệt và nghệ sĩ trẻ không ngừng bứt phá với chiến lược rõ ràng, điều đó khiến hình ảnh âm nhạc của chủ nhân bản hit Giả vờ yêu bị loãng.
Trở lại với MV mới : Sự tối giản dễ gây... hụt hẫng
MV Lý do vừa được Ngô Kiến Huy phát hành nhân dịp sinh nhật, đánh dấu sự trở lại sau thời gian dài không có sản phẩm âm nhạc nổi bật. Nhưng thay vì tạo hiệu ứng bùng nổ, ca khúc lại khiến nhiều người ngỡ ngàng bởi… quá đơn giản. Toàn bộ MV chỉ quay trong phòng thu - một sự đối lập rõ rệt với hình ảnh MV tiền tỷ từng làm nên thương hiệu Ngô Kiến Huy.
Có thể hiểu đây là lựa chọn mang tính tiết chế, tập trung vào âm nhạc hơn là hình ảnh. Nhưng nghịch lý nằm ở chỗ: Lý do lại không đủ mạnh về âm nhạc để tạo sự bù đắp. Ca khúc theo phong cách melodic rap với cấu trúc đơn giản, thiếu điểm nhấn, phần lời dễ đoán. Sự xuất hiện của AEP SIMON ở hai verse rap giúp ca khúc có chút màu sắc hiện đại, nhưng vẫn không cứu được cảm giác mờ nhạt chung.
Sau 15 giờ phát hành, MV chỉ đạt khoảng 48.000 lượt xem - một con số khá thấp trong bối cảnh các sản phẩm âm nhạc của nghệ sĩ hạng B,C hiện nay cũng có thể đạt vài trăm nghìn view nếu chọn đúng thị hiếu.
Sự tụt dốc của MV Lý do không chỉ phản ánh bài toán chất lượng sản phẩm, mà còn là dấu hiệu cho thấy Ngô Kiến Huy cần một chiến lược tái định vị hình ảnh âm nhạc. Người hâm mộ không chỉ mong chờ một Ngô Kiến Huy "duyên dáng trên truyền hình", mà còn từng kỳ vọng ở một nghệ sĩ có thể gây bất ngờ trong Vpop như cái cách Truyền thái y từng làm. Tuy nhiên, giữa thời đại nhạc số nơi khán giả dễ bị cuốn theo xu hướng mới, nghệ sĩ cần hoặc là tiếp tục đầu tư nghiêm túc và có chiều sâu, hoặc chấp nhận trở thành "người của quá khứ". Còn nếu vừa làm game show, vừa ra MV cầm chừng, thì con đường trở lại đường đua âm nhạc thực sự rất hẹp.
Hoài Thương
Nguồn SaoStar : https://www.saostar.vn/am-nhac/ngo-kien-huy-va-cu-truot-dai-sau-truyen-thai-y-202506202350334005.html