Càng gần đến ngày lễ lớn 2/9, các con phố, ngõ ngách của Hà Nội càng rực rỡ trong sắc đỏ. (Ảnh: Bảo Ngọc/Vietnam+)
Vỉa hè trước Nhà hát Múa rối nước Thăng Long, khu vực hồ Hoàn Kiếm bừng lên trong sắc đỏ cờ hoa. (Ảnh: Bảo Ngọc/Vietnam+)
Màn hình led lớn tại Tràng Tiền Plaza, tái hiện lại những khoảnh khắc đẹp của đất nước. (Ảnh: Bảo Ngọc/Vietnam+)
Một góc nhỏ ở con đường Ấu Triệu. (Ảnh: Bảo Ngọc/Vietnam+)
Pano cỡ lớn phủ màu sắc rực rỡ nơi góc phố tại Bưu điện Hà Nội. (Ảnh: Bảo Ngọc/Vietnam+)
Phố Lê Thạch khoác lên màu áo mới hòa chung niềm vui với Đại lễ lớn của dân tộc. (Ảnh: Bảo Ngọc/Vietnam+)
Cờ và pano lớn được trang hoàng rực rỡ trước ánh chiều tà tháng 8 trên phố Tràng Thi. (Ảnh: Bảo Ngọc/Vietnam+)
Dạo quanh Hà Nội vào những ngày này đều dễ dàng để bắt gặp những hàng cờ rực đỏ tung bay trong gió. (Ảnh: Bảo Ngọc/Vietnam+)
Một vùng cờ rực rỡ tại phố Hàng Ngang nơi Bác Hồ viết nên Bản Tuyên ngôn Độc Lập khai sinh ra nước Việt Nam. (Ảnh: Bảo Ngọc/Vietnam+)
Poster, tranh ảnh trang trí đẹp tại Hàng Mã. (Ảnh: Bảo Ngọc/Vietnam+)
Một Thủ đô đầu thu nhẹ nhàng nhưng rực rỡ. (Ảnh: Bảo Ngọc/Vietnam+)
Hàng Cháo nhuộm rực sắc đỏ của Quốc kỳ. (Ảnh: Bảo Ngọc/Vietnam+)
Các banner, khẩu hiệu được trang trí trải dài trên đường con đường Độc Lập, đi qua Quảng trường Ba Đình. (Ảnh: Bảo Ngọc/Vietnam+)
Màn hình led chào mừng 80 năm Cách mạng Tháng Tám, Quốc khánh 2-9 tại ngã 6 Ô Chợ Dừa. (Ảnh: Bảo Ngọc/Vietnam+)
Không chỉ đường phố, ngõ nhỏ mà các trường học, tòa nhà cũng treo những dải cờ đỏ chào mừng đại lễ của đất nước. (Ảnh: Bảo Ngọc/Vietnam+)
Vòm cờ cao vút trải đỏ một vùng trời. (Ảnh: Bảo Ngọc/Vietnam+)
(Ảnh: Bảo Ngọc/Vietnam+)
Những phụ kiện cờ đỏ sao vàng mà người dân và du khách có thể mua dịp này để hòa chung không khí kỷ niệm trên cả nước. (Ảnh: Bảo Ngọc/Vietnam+)