Sự ra đi của ca sĩ Kasim Hoàng Vũ khiến nhiều đồng nghiệp và khán giả bàng hoàng, tiếc thương. Trong dòng chia sẻ đầy xúc động, ca sĩ Ngọc Ánh nhắc lại những kỷ niệm thân thiết với nam ca sĩ từ khi anh còn rất nhỏ.
Ngọc Ánh cho biết cô quen mẹ của Kasim Hoàng Vũ – ca sĩ Bích Phương từ năm 1989, khi cả hai cùng tham gia các chuyến lưu diễn nhiều tỉnh thành. Chính vì vậy, nữ ca sĩ đã biết Kasim Hoàng Vũ từ khi anh mới khoảng 7–8 tuổi.
“Con rất đẹp trai, lanh lẹ, thông minh, mái tóc xoăn tự nhiên, lông mi dài cong vút. Mẹ Phương luôn cho con ăn mặc rất đẹp, rất lịch lãm, ra dáng quý ông. Con thường mặc bộ vest sành điệu lên sân khấu tặng hoa cho ‘má Ánh’ mỗi khi má Ánh ra Đà Nẵng hát ở rạp Trưng Vương”, Ngọc Ánh xúc động viết.
Ngọc Ánh biết Kasim Hoàng Vũ từ khi anh còn nhỏ. Ảnh: Vietnamnet, Người Lao Động.
Theo nữ ca sĩ, khi Kasim Hoàng Vũ tham gia cuộc thi Sao Mai Điểm Hẹn, cô từng kêu gọi cả gia đình bình chọn cho anh.
Đến năm 2004, khi thu âm album "Vì yêu", Ngọc Ánh đã xin phép Kasim Hoàng Vũ và nhạc sĩ Xuân Hiếu để thể hiện ca khúc cùng tên. Nam ca sĩ vui vẻ đồng ý. Hai ca sĩ cũng có dịp song ca ca khúc “Vùng trời bình yên” làm kỷ niệm.
Theo Ngọc Ánh, đó cũng là lần hợp tác thu âm đầu tiên và cũng là lần cuối cùng của hai người. Sau này, Kasim Hoàng Vũ sang Mỹ sinh sống, còn cô trở về Việt Nam nên ít có dịp gặp lại.
Khi nghe tin nam ca sĩ mắc bệnh trong những năm gần đây, Ngọc Ánh không khỏi xót xa. Trước sự ra đi của anh, nữ ca sĩ nghẹn ngào bày tỏ: “Tim cô như thắt lại, con còn trẻ quá Sim ơi, bỏ lại mẹ Phương. Cô cầu mong con đến nơi suối vàng được bình an, hết đau đớn, hết muộn phiền. Con ra đi thanh thản nha Sim ơi! Thương con. Vĩnh biệt con, Kasim”.
Chia sẻ của Ngọc Ánh. Ảnh: FB Ngọc Ánh.
Không chỉ Ngọc Ánh, ca sĩ Trizzie Phương Trinh cũng bày tỏ nỗi xót xa trước sự ra đi của Kasim Hoàng Vũ. Cô viết: “Chị muốn viết rất nhiều điều cho em, muốn nói rất nhiều điều với mẹ của em. Nhưng lúc này tâm trí chị như tê liệt… không biết phải bắt đầu từ đâu, cũng không biết nói gì cho đủ.
Chỉ biết cầu mong em an nghỉ, Kasim nhé. Ở một nơi bình yên hơn, em sẽ không còn phải chịu đựng những đau đớn nữa. Thương em… và thương mẹ của em thật nhiều”.
Chia sẻ của Trizzie Phương Trinh. Ảnh: FB Trizzie Phương Trinh
Theo cáo phó được Trizzie Phương Trinh chia sẻ, lễ viếng ca sĩ Kasim Hoàng Vũ diễn ra từ ngày 13/3, lễ hỏa táng được tổ chức vào ngày 15/3 tại Mỹ.
Mời quý độc giả xem video: "Kasim Hoàng Vũ hát Để nhớ một thời ta đã yêu". Nguồn Vietnamnet
Thu Cúc (tổng hợp)
Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống : https://kienthuc.net.vn/ngoc-anh-xot-xa-khi-kasim-hoang-vu-qua-doi-nho-thoi-anh-con-nho-post1607793.html