Trier – thành phố cổ nhất nước Đức trở thành điểm dừng chân đặc biệt của Ngọc Sơn và Anh Đức trong một đêm nhạc mang đậm giá trị tình thầy trò, gia đình và tình yêu quê hương đất nước. Việc tổ chức một liveshow quy mô tại địa phương có cộng đồng người Việt được xem là nỗ lực đáng ghi nhận của êkíp thực hiện.
Trong chương trình, Anh Đức cho thấy sự trưởng thành rõ rệt trong giọng hát và phong thái biểu diễn. Nam ca sĩ tự tin thể hiện các ca khúc do Ngọc Sơn sáng tác về tình cảm gia đình, quê hương – những đề tài chạm tới cảm xúc khán giả xa xứ. Các tiết mục song ca giữa hai thầy trò như: Tình cha, Lòng mẹ, Yêu dân tộc Việt Nam, Nước mắt mẹ hiền, Lỡ yêu… trở thành điểm nhấn xúc động của đêm diễn.
Trước đó, Ngọc Sơn đã di chuyển liên tục từ Berlin sang Cộng hòa Séc rồi trở lại Đức để kịp đồng hành cùng học trò. Dù trải qua hành trình hơn 1.000 km và gần như thức trắng đêm, nam ca sĩ vẫn giữ phong độ ổn định trên sân khấu. Anh chinh phục khán giả bằng giọng hát giàu cảm xúc, phong cách gần gũi cùng các sáng tác quen thuộc và một số ca khúc quốc tế của Boney M, đồng thời giao lưu bằng tiếng Đức, tạo không khí thân thiện, sôi nổi.
Liveshow còn là dịp hội ngộ của cộng đồng người Việt tại châu Âu với sự tham gia của nhiều nghệ sĩ đến từ Pháp, Đức và Việt Nam, góp phần tạo nên không gian âm nhạc đậm tình đồng hương.
Chia sẻ sau đêm diễn, Ngọc Sơn bày tỏ niềm vui trước sự tiến bộ của Anh Đức, đồng thời nhấn mạnh những giá trị về đạo hiếu, tôn sư trọng đạo và tình yêu quê hương đất nước. Đêm nhạc khép lại trong sự vỡ òa cảm xúc của khán giả, đặc biệt với khoảnh khắc Anh Đức bất ngờ đón sinh nhật tuổi 19 cùng thầy và gia đình ngay trên sân khấu.
Liveshow "Tình thầy trò" không chỉ là dấu mốc trưởng thành của Anh Đức, mà còn là minh chứng cho sự gắn bó bền chặt giữa ca sĩ Ngọc Sơn và học trò, cũng như sức lan tỏa bền bỉ của âm nhạc Việt nơi đất khách.
Một số hình ảnh trong đêm diễn:
Như Ý