Chùa Từ Tâm tại danh thắng Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng. Video: Thanh Hiền.
Ngôi chùa đang hút người dân và du khách dịp rằm tháng Giêng này là chùa Từ Tâm, nằm trong danh thắng Ngũ Hành Sơn (quận Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng). Chùa được xây dựng dưới thời vua Lê Thánh Tông (1460-1497). Theo lưu truyền, có một vị Hòa thượng quý danh Từ Tâm người miền Bắc vào tu và tìm đường học đạo tại Ngũ Hành Sơn, dưới chân núi Thủy Sơn. Sau đó, Hòa thượng Từ Tâm đã xây dựng lên ngôi chùa này. Ban đầu chỉ dựng bằng phên tre mái lá. Ảnh: Thanh Hiền.
Góc sân chùa đẹp hệt như cảnh phim. “Ở Đà Nẵng nhiều năm, bây giờ tôi mới biết có một ngôi chùa đẹp như vậy ở Ngũ Hành Sơn. Chùa không lớn nhưng góc nào cũng tuyệt, cảnh sắc như trong phim vậy”, chị Lệ Hằng (35 tuổi, quận Thanh Khê) chia sẻ.
Sau nhiều lần bị tàn phá do chiến tranh và trùng tu lại, đến nay chùa có hình mái vòm, nhà lục giác, nhiều chòi gác xung quanh.
Hoa khoe sắc thắm giữa sân chùa. Dịp rằm tháng Giêng, người dân, du khách, phật tử khắp nơi tìm về chùa Từ Tâm. Từ cổng chính của danh thắng Ngũ Hành Sơn leo lên nhiều bậc thang, ngang qua chùa Tam Thai sẽ đến chùa Từ Tâm dựa lưng vào núi.
Nhiều thiếu nữ bị mê hoặc bởi khung cảnh huyền ảo, đẹp đẽ ở chùa Từ Tâm.
Sân chùa không khi nào ngớt khách. Nguyễn Hà Minh (27 tuổi, quận Cẩm Lệ) cho hay mới chỉ biết đến chùa Từ Tâm cách đây vài ngày nhờ xem giới thiệu các điểm đến dịp rằm tháng Giêng trên mạng. "Em đã đi Ngũ Hành Sơn nhiều lần, đến nhiều chùa nhưng chưa hề nghe tới chùa Từ Tâm. Mấy hôm trước xem review trên mạng xã hội, em và bạn bè đều ngạc nhiên vì ngôi chùa đẹp quá nên rủ nhau cùng đi", Hà Minh kể.
Đứng từ sân chùa có thể nhìn các ngọn núi của Ngũ Hành Sơn.
Chùa hiện có 5 phật tử. Hàng ngày chùa đón một lượng khách lớn đến tham quan.
Góc nào trong chùa cũng đẹp, mang lại cảm giác an yên. Chùa nhắc nhở mọi người "được sống trong niềm an lạc là điều may mắn giữa cuộc đời này".
Dịp đầu xuân, rất nhiều người dân, du khách lên chùa xin quẻ. Ông Mai Văn Hùng (60 tuổi, quận Liên Chiểu) cho hay năm nào gần rằm tháng Giêng ông cũng đưa cả nhà lên chùa cầu an, xin quẻ. Đây là lần đầu ông đến chùa Từ Tâm và may mắn xin được thượng xăm.
Chùa vẫn rực rỡ sắc hoa, ngập không khí Tết.
Chị em phụ nữ không ngại leo núi lên chùa chụp ảnh với áo dài.
Anh Lucas (Úc) bày tỏ ngạc nhiên trước kiến trúc, cảnh vật, trang trí ở ngôi chùa. "Tôi thấy có chút gì đó pha trộn giữa Việt Nam và Nhật Bản. Đây là một trong những điểm đến tôi yêu thích nhất khi tới Đà Nẵng. Nơi này mang lại cho tôi cảm giác thư giãn, thoải mái", anh chia sẻ.