Ngôi đền bị thiêu rụi hoàn toàn trong đêm, danh tính thủ phạm khiến ai cũng ngỡ ngàng

Ngôi đền bị thiêu rụi hoàn toàn trong đêm, danh tính thủ phạm khiến ai cũng ngỡ ngàng
5 giờ trướcBài gốc
Tối ngày 26/11, đền thờ Thổ Thần Zhongcheng ở quận Tây, thành phố Đài Trung (Đài Loan) đã xảy ra hỏa hoạn nghiêm trọng, khiến toàn bộ đền bị thiêu rụi. Sau khi kiểm tra camera giám sát, phía đền phát hiện thủ phạm là hai bé trai thuộc một cơ sở bảo trợ tư nhân gần đó, trong đó một em đã đủ 12 tuổi và sẽ được gửi lên tòa án vị thành niên. Phía đền bày tỏ băn khoăn vì hai trẻ em có thể ra ngoài một mình vào ban đêm, đồng thời chỉ trích thái độ thiếu tích cực của người quản lý và phụ huynh, gây bức xúc trong cộng đồng.
Theo báo cáo, lúc 22h38 ngày 26/11, Sở Cứu hỏa nhận được tin cháy và đã điều 14 xe cứu hỏa cùng 30 lính cứu hỏa đến hiện trường. Ngôi đền là công trình một tầng, kết cấu gạch và tôn, đám cháy được khống chế lúc 22h51. May mắn không có ai bị thương, nhưng kho chứa đồ và các tượng thần đã bị thiêu rụi, diện tích cháy khoảng 10 mét vuông. Hiện trường ngập tràn những chiếc đèn lồng đỏ bị chảy và biến dạng, gây thiệt hại nặng nề cho đền.
Chủ nhiệm đền Zhongcheng, ông Tong Laicheng, cho biết ngôi đền được xây dựng từ năm 1998, là trung tâm tín ngưỡng của địa phương, nên hỏa hoạn là việc quan trọng đối với cộng đồng. Sau khi kiểm tra camera, ông phát hiện hai trẻ em đã cố tình chơi lửa dẫn đến cháy. Trưởng khu phố Zhao Ruifeng và nhiều tình nguyện viên cũng không hiểu vì sao trẻ có thể ra ngoài lúc hơn 22h, cho rằng cơ sở quản lý có sự lỏng lẻo.
Phóng viên khi đến cơ sở bảo trợ phát hiện cổng đang thi công và để mở, khi hỏi về giờ giấc kiểm soát, người quản lý chỉ trả lời "không có quyền phát ngôn, hỏi Sở Xã hội", thái độ thiếu hợp tác. Phía đền cho biết khi cảnh sát làm biên bản, hai trẻ cần có người giám hộ đi cùng, nhưng người phụ trách cơ sở và tình nguyện viên không có mặt ngay, thể hiện thái độ thiếu tích cực. Hiện đền đang tập trung xử lý hậu quả và không loại trừ khả năng sẽ yêu cầu cơ sở bồi thường dân sự.
Cảnh sát cho biết hai trẻ em nghi ngờ đã dùng que thắp nhang để đốt các vật trong đền gây cháy, trong đó một em 10 tuổi đã được thông báo cho Sở Giáo dục, em 12 tuổi sẽ được gửi tòa án vị thành niên điều tra theo quy định pháp luật. Sở Xã hội thành phố Đài Trung cho biết hai trẻ là trường hợp bảo trợ trẻ em từ các huyện khác được đưa vào cơ sở tư nhân tại Đài Trung. Nhân viên cơ sở cùng xã hội viên đang phối hợp làm biên bản và sẽ tăng cường giáo dục pháp luật, nâng cao kiến thức cho trẻ em được bảo trợ.
Vụ cháy gây ra nhiều bàn luận trong xã hội, không chỉ về vấn đề an toàn trẻ em ra ngoài ban đêm, mà còn đặt ra nghi vấn về trách nhiệm quản lý của cơ sở bảo trợ, nhắc nhở các đơn vị liên quan cần tăng cường quản lý để tránh tái diễn những sự việc tương tự.
Hoài Thương
Nguồn SaoStar : https://www.saostar.vn/vong-quanh-the-gioi/ngoi-den-bi-thieu-rui-trong-dem-danh-tinh-thu-pham-gay-ngo-ngang-202511271606320416.html