Ngôi đền Hoa linh thiêng trên đảo Koh Sichang của xứ chùa vàng

Ngôi đền Hoa linh thiêng trên đảo Koh Sichang của xứ chùa vàng
10 giờ trướcBài gốc
Đền thờ Chao Pho Khao Yai tọa lạc trên sườn núi Khao Khay Sila trên đảo Koh Sichang. Phía dưới chân núi có đền thờ Quan Âm, còn tượng chính Chao Pho Khao Yai nằm ở trên núi cao. Để lên đến đền, du khách có thể lựa chọn đi bộ theo đường cầu thang hoặc sử dụng dịch vụ xe điện (xe cáp treo).
“Chúng tôi chọn đi bằng dịch vụ xe điện (xe cáp treo). Mặc dù hành trình chỉ kéo dài vài phút, nhưng cảm giác lên cao dần và phóng tầm mắt nhìn ra toàn cảnh hòn đảo vô cùng thú vị. Kiến trúc của đền mang đậm phong cách của đền thờ Trung Hoa với những họa tiết rồng, mái ngói cong và các chi tiết chạm trổ tinh xảo. Tuy nhiên, ngôi đền cũng hòa mình vào không gian văn hóa Thái Lan thông qua việc thờ cúng các vị Phật của Thái. Sự kết hợp này tạo nên một không gian tâm linh vừa quen thuộc với những người có gốc gác Trung Hoa, vừa gần gũi với người dân Thái Lan”, một du khách tới lễ đền chia sẻ.
Từ đền thờ Chao Pho Khao Yai tọa lạc trên sườn núi Khao Khay Sila nhìn xuống đảo Koh Sichang
Theo lời kể của ông Yongyut Charoenjit, nhân viên phụ trách dọn dẹp và tiếp nhận quyên góp tại đền thờ Chao Pho Khao Yai gần 40 năm, cách đây hàng trăm năm, một người Hoa đến từ đảo Hải Nam đã phát hiện ra bức tượng Chao Pho Khao Yai. Đây là một thương lái thường buôn đồ gốm sứ qua vùng biển này. Nhiều đêm, ông thấy có luồng ánh sáng kỳ lạ phát ra từ ngọn núi Khao Khay Sila, nơi không hề có nhà dân và con người cư ngụ. Điều này thôi thúc ông khám phá điều bí ẩn này.
Cuối cùng, vào một ngày đặc biệt, ông Yongyut Charoenjit đã tìm thấy một hang động trên núi Khao Khay Sila. Bên trong hang động có một khối đá tự nhiên mang hình dáng một vị thần. Ông đã thề rằng, nếu công việc làm ăn phát đạt, ông sẽ lên đây cúng bái vị thần. Quả thật, việc kinh doanh của ông sau đó đã phát triển gấp 3-4 lần.
Ông Yongyut Charoenjit, nhân viên phụ trách dọn dẹp và tiếp nhận quyên góp tại đền thờ Chao Pho Khao Yai trả lời phóng viên VOV
“Thương lái người Hoa đã đặt tên cho vị thần là "Chao Pho Khao Yai" (nghĩa là "Ông Lớn trên núi lớn"). Tên này được đặt vì ngọn núi này là ngọn núi lớn nhất trên đảo Koh Sichang. Phong cách thờ cúng được thực hiện theo truyền thống người Hoa vì người Hoa đã tìm thấy và thờ phụng vị thần. Tượng thần là một khối đá tự nhiên. Chỉ có khuôn mặt được đẽo gọt lại cho rõ nét hơn vào thời vua Rama V, khi ngài đến đây và cho thợ thủ công tạo tác khuôn mặt giống người Hoa”, ông Yongyut Charoenjit kể lại.
Ban đầu, nơi thờ tự Chao Pho Khao Yai chỉ là một mái che đơn giản trên vách đá. Sau này, nhiều người Hoa và người Thái gốc Hoa từ Trung Quốc đến cúng bái. Họ đã cùng nhau quyên góp xây dựng đền thờ Chao Pho Khao Yai một cách khang trang vào khoảng năm Phật lịch 2529 (1986). Đền thờ Chao Pho Khao Yai rất linh thiêng. Phần lớn những người đến đây đều cầu xin về kinh doanh, sức khỏe, công việc thuận lợi và phần đông đều đạt được ý nguyện.
Du khách và người dân tới lễ đền và dán những lời ước nguyện
“Hôm nay, tôi muốn đến đây lễ Phật, cầu mong gia đình có sức khỏe tốt, con cháu học hành giỏi giang, bố mẹ khỏe mạnh, làm ăn kiếm được tiền. Đến đây, tôi cảm thấy lòng mình rất thanh thản. Đi làm công đức, tâm hồn cũng nhẹ nhõm và thanh tịnh hơn nhiều", một du khách tới lễ đền nói.
Theo lời của ông Yongyut Charoenjit, nhân viên phụ trách dọn dẹp và tiếp nhận quyên góp tại đền Chao Pho Khao Yai, đền thờ này là điểm tựa tinh thần cho cả người dân đảo và du khách. Người dân trên đảo thường đến đền để cầu xin thuận lợi và thành công trước khi làm bất cứ việc gì. Khi lời cầu nguyện thành hiện thực, họ sẽ quay lại tạ lễ bằng cách dâng pháo và đồ lễ, gồm: trái cây, thức ăn, đầu heo, vịt, gà.
“Ban đầu, nghề chính trên đảo Koh Sichang là đánh cá, chiếm 70-90% dân số. Mỗi khi ngư dân ra khơi vào buổi tối, họ sẽ đốt pháo trước đền để cầu xin Chao Pho Khao Yai ban cho họ nhiều cá, mực và hải sản. Người Hoa ở các khu vực như Yaowarat hay Sampheng ở Bangkok rất tôn kính ngài. Vào dịp Tết Nguyên Đán, hàng nghìn, thậm chí hàng chục nghìn người đến đây để du lịch và cầu nguyện. Ngoài ra, còn có hàng chục nghìn người gốc Hoa từ Malaysia đến mỗi năm để cầu xin Chao Pho Khao Yai ban phước”, ông Yongyut Charoenjit cho biết thêm.
Không chỉ là một điểm đến tâm linh, đền Chao Pho Khao Yai còn là trung tâm phúc lợi của cộng đồng. Mỗi đồng tiền công đức mà du khách thành tâm dâng lên đều được ban quản lý đền sử dụng cho những hoạt động thiện nguyện đầy ý nghĩa. Khi có người dân trên đảo ốm nặng, đền Chao Pho Khao Yai sẽ hỗ trợ chi phí di chuyển bằng thuyền cao tốc, để họ có thể đến đất liền chữa bệnh kịp thời. Nếu chẳng may có người qua đời, đền cũng sẽ hỗ trợ một phần chi phí mai táng. Hàng tháng, hàng chục nghìn baht tiền công đức được dùng để mua gạo và thực phẩm để phát tận tay cho người dân ở từng ngôi làng trên đảo. Ngay cả những sự kiện lớn của tỉnh hay các lễ hội, đền cũng sẵn lòng đóng góp, lan tỏa tinh thần sẻ chia đến khắp mọi nơi.
Đền Chao Pho Khao Yai không chỉ là một điểm đến du lịch, mà còn là một nơi để mỗi chúng ta tìm thấy sự kết nối - với quá khứ, với văn hóa, và quan trọng hơn cả là với nhau. Nếu có dịp đến Koh Sichang, du khách hãy dành chút thời gian ghé thăm nơi đây, để chiêm ngưỡng kiến trúc độc đáo, lắng nghe những câu chuyện và để lòng mình được an yên.
Nhóm PV/VOV.VN
Nguồn VOV : https://vov.vn/du-lich/ngoi-den-hoa-linh-thieng-tren-dao-koh-sichang-cua-xu-chua-vang-post1254904.vov