Lần đầu đặt chân đến Giethoorn, nhiều du khách không khỏi bất ngờ khi phát hiện ngôi làng không có đường cho xe cộ. Mọi lối đi đều là những dòng kênh trong vắt.
Tại đây, thuyền là phương tiện duy nhất để di chuyển, len lỏi trên các dòng kênh, chui dưới những cây cầu gỗ nhỏ, ngang qua các ngôi nhà mái tranh yên bình.
Những con kênh trong xanh dẫn lối đến các ngôi nhà mái tranh
Việc khám phá ngôi làng bằng thuyền mang đến cảm giác trải nghiệm đặc biệt ít nơi nào có được. Chính sự tĩnh tại, thơ mộng ấy khiến bất kỳ ai từng ghé thăm nơi đây cũng tưởng như mình đi lạc vào "chốn cổ tích".
Vẻ đẹp của làng Giethoorn khiến du khách không muốn rời đi
Chị Nguyễn Thanh Bình, một du khách Việt từng đến Giethoorn, chia sẻ: “Tôi bị cuốn hút ngay từ khi ngồi thuyền đi trên những kênh nước xanh mát. Những ngôi nhà cổ kính nép bên bờ, được tô điểm bằng vườn hoa rực rỡ và hàng rào thép”.
Những cây cầu gỗ được bắc qua các con kênh để làm lối đi qua nhà
Những căn nhà ở đây mang vẻ đẹp mộc mạc như trong truyện cổ tích, nhưng giá trị có thể lên tới vài triệu Euro.
Tuy nhiên, điều “đắt giá” nhất với người dân và du khách không nằm ở giá trị bất động sản mà ở không gian sống yên ả, xanh mát, hòa quyện cùng thiên nhiên, hoàn toàn tách biệt với nhịp sống đô thị hối hả.
Thảm cỏ xanh mướt tô điểm thêm vẻ đẹp cho những ngôi nhà hai bên bờ kênh
Vẻ đẹp của Giethoorn khiến nhiều du khách dường như quên mất khái niệm về thời gian. Họ lặng lẽ đắm mình trong không gian yên ả, chỉ muốn ở lại lâu hơn, không nỡ rời đi.
Ngôi làng bừng lên vẻ đẹp dịu dàng, vừa cổ kính, vừa nên thơ
Người dân Giethoorn vẫn duy trì lối sống truyền thống, thân thiện với môi trường, gắn bó với sông nước như một phần không thể thiếu.
Giethoorn không chỉ đẹp mà còn rất đặc biệt nhờ vị trí nằm sát vùng sông nước.
Nhiều du khách, trong đó có không ít người Việt, không hề ngần ngại khi gọi Giethoorn là “ngôi làng cổ tích có thật”, nơi ai đến cũng mong được ở lại lâu hơn và khi rời đi, đều mang theo những lưu luyến.
Vũ Điệp