Các nhà khảo cổ học của Đại học Quốc gia Úc đã phát hiện một ngôi mộ kỳ lạ nằm trên đảo Alor, Indonesia. Ảnh: @Đại học Quốc gia Úc.
Ngôi mộ này thuộc về một trẻ em, có niên đại từ đầu giữa Kỷ Holocen cách đây 8.000 năm trước. Ảnh: @Đại học Quốc gia Úc.
Việc khai quật và nghiên cứu ngôi mộ này cung cấp những hiểu biết quan trọng về tập tục chôn cất theo nghi lễ cổ xưa thời bấy giờ. Ảnh: @Đại học Quốc gia Úc.
Tiến sĩ Sofia Samper Carro, nhà nghiên cứu chính, cho biết đứa trẻ nằm trong độ tuổi từ bốn đến tám. Ảnh: @Đại học Quốc gia Úc.
Ắt hẳn đứa trẻ đã được chôn cất theo một nghi lễ bản địa cổ xưa nào đó. Ảnh: @Đại học Quốc gia Úc.
Sắc tố màu đất son được bôi lên má và trán, và một viên đá cuội màu đất son được đặt dưới đầu đứa trẻ khi chúng được chôn cất. Ảnh: @Đại học Quốc gia Úc.
Đáng chú ý là xương tay và xương chân của đứa trẻ đã bị lấy ra trước khi chôn cất và nhiều khả năng bị vứt đi ở một nơi khác. Ảnh: @Đại học Quốc gia Úc.
Tiến sĩ Samper Carro cho biết: "Chúng tôi không biết tại sao người xưa lại thực hiện việc loại bỏ xương tay và xương chân, nhưng có thể đây là một khía cạnh nào đó trong hệ thống tín ngưỡng của những người sống vào thời điểm đó”. Ảnh: @Đại học Quốc gia Úc.
Mời Quý Độc Giả cùng xem video: “Mở” xác ướp 3.000 năm của Pharaoh Ai Cập: Dung mạo thật "gây sốc" và những bí mật động trời”. Nguồn video: @VGT TV - Đời Sống.
Thiên Đăng (Theo ancientpages)
Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống : https://kienthuc.net.vn/ngoi-mo-tre-em-8000-nam-tuoi-he-lo-nghi-thuc-la-post1578035.html