Nhóm cán bộ, chiến sĩ xây dựng nhà cho ông Huỳnh Ngọc Thuyền. Ảnh: Lê Văn Chương
Nửa đêm nhớ tiến độ
Tiếng áo mưa sột soạt lay động trên nóc ngôi nhà đang thi công của ông Huỳnh Ngọc Thuyền, nơi những người lính Biên phòng đang đóng quân để xây dựng trong "Chiến dịch Quang Trung". Thiếu tá Trung thức giấc lúc 3 giờ sáng, bật điện, ghi mấy dòng tiến độ vào sổ nhật ký. Ngôi nhà khởi công vào sáng 8/12/2025, diện tích rộng 32m2. Cuối nhà làm thêm một căn gác nhỏ, chiều rộng 12m2, làm điểm tránh lũ. Từ ngày đó, điều người dân và bộ đội mong mỏi là trời ngừng mưa, gió bớt thổi và có nắng để bức tường nhanh khô ráo.
Tiếng động cũng đánh thức Hạ sĩ Trần Phước Tài và Hạ sĩ Lê Đào Anh Huy giữa đêm khuya. Hằng ngày, Hạ sĩ Trần Phước Tài được giao đi chợ Hòa Xuân về nấu ăn; chợ cách điểm xây dựng khoảng 5km. Mỗi lần đi chợ về, Tài cố gắng làm bữa cơm ngon, thêm nồi canh chua. Bởi các chiến sĩ trong nhóm thường làm việc quên cả giờ nghỉ, vừa chạy tiến độ, vừa tranh thủ lúc trời ngớt mưa. Có ngày, anh em làm miệt mài từ sáng đến 8 giờ tối.
Hạ sĩ Lê Đào Anh Huy trở mình lúc nửa đêm, nhớ đến đôi bàn tay chai sạn. Quá nhiều nhà đồng loạt khởi công trên cùng một địa bàn, cùng một thời điểm, khiến dịch vụ cơ giới đào móng quá tải. Thế nên bộ đội phải đào móng bằng cuốc, xẻng. Nền nhà lại có một gốc cây to. Đào xong 6 hố móng, anh em tiếp tục đào gốc cây xanh, công sức tính ra bằng vài hố móng cộng lại. Đó là những ngày tay lính lẫn tay chỉ huy phồng rộp, rồi chai sạn. Chà tay vào nhau, rát như chạm nước nóng. Thiếu tá Trung kể: “Ngày khởi công thì trời bắt đầu đổ mưa bay bay như rét nàng Bân”. Buổi sáng đào móng, Hạ sĩ Huỳnh Thiện Quy, chiến sĩ Đồn Biên phòng Ninh Hòa và Hạ sĩ Võ Nguyễn Duy An, chiến sĩ Đồn Biên phòng Xuân Đài mặt dính bùn đất lem luốc. Khi hố móng đạt độ sâu 1,2m, anh em nở nụ cười trên khuôn mặt lấm bùn, reo lên: “Mất 2 ngày, hoàn thành bước 1 rồi, mong trời đừng mưa nữa”.
Người dân địa phương thỉnh thoảng đội áo mưa, khoác áo ấm ra hiện trường để xem bộ đội giúp dân. Có người nhìn trời còn mưa, nghĩ ngôi nhà phải làm mất 2 tháng. Thế nhưng sau 12 ngày, tường bao đã bắt đầu dựng lên. Ông Trương Văn Hải, trú tại thôn Hiệp Đồng nhìn những người lính dính đầy bùn đất, nói với bà con: “Mấy chú Bộ đội Biên phòng thật tình là hết ý, mưa gió mãi mà không nghỉ tay, tới tối thui cũng thắp đèn lên xây nhà cho dân”.
Thần tốc, quyết tâm!
Từ đầu tháng 12/2025, xã Hòa Xuân thấp thoáng bóng áo lính của nhiều đơn vị tham gia xây dựng nhà trong "Chiến dịch Quang Trung". Đoạn đường từ đầu xóm vào từng ngôi nhà vẫn thấp thoáng ghe chèo, áo phao treo khắp nơi. Lũ đã qua, nhưng nỗi lo vẫn còn. Nhiều gia đình bàn chuyện dựng ngôi nhà ở kết hợp nhà tránh lũ để yên tâm khi mùa lũ sang năm trở lại.
Ngôi nhà của ông Thuyền có một căn gác nhỏ để làm nơi tránh lũ. Ảnh: Lê Văn Chương
Thiếu tá Trung cho biết, anh từng học Đại học Xây dựng trước khi nhập ngũ vào Bộ đội Biên phòng. Bởi vậy, anh xem đây là dịp vận dụng kiến thức vào thực tiễn vào “chiến dịch thần tốc”. Tiến độ xây dựng nhà dự kiến trên dưới 30 ngày. Nhưng nhiều nhà cùng khởi công, vật liệu cũng thành bài toán. Các đại lý phải đi gom gạch, đưa xe tới tận cửa lò để “hứng” gạch. Có thời điểm thiếu gạch, bộ đội vừa làm, vừa tính toán. Có hôm xe chở gạch về đủ loại: Gạch nung đỏ 4 lỗ, 6 lỗ; gạch không nung nhiều kích cỡ. Bà Huỳnh Thị Thiện (trú tại thôn Hiệp Đồng) thương cảm, thốt lên bằng giọng Phú Yên đặc sệt: “Mưa thấu trời thấu đất mà bộ đội đâu có nghỉ, vẫn làm nhà cho bà con mình, nhìn mà thương quá!”.
Thi công gần 10 ngày, Thiếu tá Trung họp bàn với anh em, thống nhất đẩy nhanh nhịp, tổ chức làm thêm giờ. Hạ sĩ Trần Phú Tài, chiến sĩ Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Vũng Rô cùng các chiến sĩ khác bày tỏ quyết tâm “thần tốc”, kể cả làm ban đêm. Và đêm đó, dưới tiếng gió phập phù hắt vào tấm bạt che trên đầu, những người lính thắp điện, xây tường, làm bậc tam cấp. Để anh em phấn chấn, quên đi mỏi mệt, Thiếu tá Trung chăm lo tinh thần bằng cách tổ chức sinh nhật cho chiến sĩ, dựng vài clip ngắn về hoạt động của tổ xây dựng nhà, rồi lồng những bản nhạc khơi dậy quyết tâm của lính trẻ như: Dòng máu Lạc Hồng, Hào khí Việt Nam, Tổ quốc gọi tên mình...
Sau một tháng hai ngày, ngôi nhà hoàn tất. Chiều 10/1/2026, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk tổ chức lễ khánh thành, bàn giao nhà "Chiến dịch Quang Trung" cho ông Huỳnh Ngọc Thuyền. Trong lúc chờ buổi lễ diễn ra, Thiếu tá Trung mở điện thoại gọi về gia đình. Ở đầu dây bên kia vang lên tiếng nói lanh lảnh của hai đứa con anh. Cháu Hà Trịnh Thiên An và Hà Xuân Chí Thanh đồng thanh: "Mẹ nói 2 tháng rồi bố chưa về nhà, vì bố đang bận làm nhà "Chiến dịch Quang Trung" thần tốc!".
Lê Văn Chương