Ngôi nhà là thành quả của tình yêu thương từ cộng đồng
Giấc mơ an cư thành hiện thực
Những ngày cuối tháng Bảy, căn nhà nhỏ nằm giữa tổ dân phố Thanh Chữ, phường Hương An tràn ngập niềm vui. Ngôi nhà cấp bốn rộng hơn 60m2 vừa được hoàn thiện, là món quà nghĩa tình dành cho người phụ nữ sau nhiều năm sống trong căn nhà xuống cấp, dột nát. Trong căn nhà còn thơm mùi sơn mới, chị Loan xúc động: “Trước đây, mỗi lần mưa gió là tôi thấp thỏm không yên, lo mái bay, tường sập. Giờ có căn nhà này, tôi mừng lắm và biết ơn vô cùng”.
Ngôi nhà được xây dựng với tổng kinh phí gần 300 triệu đồng, trong đó có 70 triệu đồng đến từ Chương trình “Mảnh ghép Nhà yêu thương”. Số tiền này được quyên góp qua 700 mảnh ghép, mỗi mảnh trị giá 100 nghìn đồng. Những mảnh ghép nhỏ bé ấy đến từ sự chung tay của cộng đồng, từ các tổ chức, cá nhân, nhà hảo tâm trên địa bàn thành phố.
Ông Trương Quang Trung, Bí thư Đảng ủy phường Hương An cho biết: “Gia đình chị Loan thuộc diện đặc biệt khó khăn. Thông qua sự hỗ trợ của chương trình, cùng với sự quan tâm của chính quyền, đoàn thể và bà con xung quanh, căn nhà đã hoàn thành kịp thời trước mùa mưa. Đây không chỉ là nơi ở mà còn là điểm tựa để gia đình vượt qua khó khăn, vươn lên ổn định cuộc sống”.
Kết nối nghĩa tình
Chương trình “Mảnh ghép Nhà yêu thương” được Hội Chữ thập đỏ TP. Huế triển khai thí điểm vào cuối năm 2024, bắt đầu với căn nhà đầu tiên dành cho bà Phạm Thị Gái ở phường Hương Vân (thị xã Hương Trà cũ). Với sự đồng hành của nhiều tổ chức, cá nhân và các nhà hảo tâm, căn nhà đầu tiên đã được hoàn thiện từ 700 mảnh ghép yêu thương, tương đương 70 triệu đồng.
Thành công từ mô hình ban đầu đã tạo động lực để Hội tiếp tục triển khai chương trình trên phạm vi toàn thành phố. Từ tháng Ba năm 2025, chương trình được phát động rộng rãi với mục tiêu xây dựng 5 căn nhà cho các hộ nghèo, hộ cận nghèo và gia đình chính sách. Tính đến thời điểm này, 3 căn nhà đã được hình thành từ những mảnh ghép nghĩa tình, gồm nhà bà Gái, nhà chị Loan và căn nhà đang xây của ông Nguyễn Thành Đoan tại xã Phú Vang, hiện đã nhận được 117 mảnh ghép.
Chia sẻ về ý tưởng này, bà Lê Thị Hiền, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ TP. Huế cho biết: “Chúng tôi mong muốn mọi người đều có thể góp phần hỗ trợ người nghèo một cách nhẹ nhàng nhất. Với chỉ 100 nghìn đồng, ai cũng có thể góp một mảnh ghép. Khi 700 mảnh ghép kết lại, sẽ thành một mái nhà vững chãi, đầy tình thương”.
Chương trình không chỉ dừng lại ở việc xây nhà mà còn lan tỏa tinh thần nhân ái và gắn kết cộng đồng. Từ những người lao động bình thường, học sinh, tiểu thương đến các doanh nghiệp, tất cả đều chung tay, mỗi người một mảnh ghép, viết nên câu chuyện sẻ chia không biên giới. Mỗi căn nhà hoàn thiện là minh chứng cho sức mạnh đoàn kết, từ một sáng kiến nhỏ dần trở thành mô hình nhân đạo tiêu biểu của TP. Huế và được kỳ vọng sẽ nhân rộng ra nhiều địa phương khác.
“Thành phố Huế vẫn còn nhiều hộ nghèo, người cao tuổi neo đơn sống trong nhà tạm bợ, dễ bị ảnh hưởng khi mưa bão đến. Chúng tôi mong chương trình sẽ tiếp tục được lan tỏa, để không để ai bị bỏ lại phía sau”, bà Hiền nhấn mạnh.
Bài, ảnh: Bạch Châu