Ngôi nhà tọa lạc trên khu đất rộng 3.311m2 tại Gandhinagar, Ấn Độ. Lối vào khu đất nằm giữa một cụm cây lớn ở góc tây bắc.
Một khoảng sân chìm rộng rãi ở phía tây giúp đưa ánh sáng tự nhiên và không khí vào tầng hầm, kết nối với các khu vườn mặt đất bằng một cầu thang ngoài trời dọc theo bức tường uốn lượn có thác nước.
Tầng 1 của ngôi nhà bao gồm các khu vực chung như phòng khách, phòng ăn, phòng bếp và một phòng ngủ dành cho khách.
Mọi không gian trong nhà đều mở ra những hiên rộng, có phần đua ra bên ngoài, vừa có mái che vừa để để mở, cho phép sử dụng linh hoạt tùy theo điều kiện thời tiết.
Từ phía bắc, lối vào dẫn đến một trục trung tâm, tỏa ra hai phía đông và tây với một cầu thang xoắn ốc làm điểm nhấn trung tâm.
Những khoảng hành lang rộng, lùi sâu giúp duy trì sự mát mẻ bên trong suốt những tháng hè nóng bức, khi nhiệt độ có thể lên đến 50°C.
Cầu thang xoắn ốc mềm mại là điểm nhấn cho trung tâm ngôi nhà.
Tầng hầm được bố trí các không gian giải trí và một phòng trưng bày nhỏ để lưu giữ bộ sưu tập nghệ thuật của gia chủ.
Tầng 2 có 3 phòng ngủ dành cho gia đình, mỗi phòng đều mở ra hai phía, hướng về cây cối và khu vườn bên ngoài.
Nội thất được thiết kế theo phong cách tối giản với sàn đá cẩm thạch trắng, nội thất gỗ và các chi tiết trang trí tinh tế.
Ngôi nhà được thiết kế theo hướng gần như không cần đến điều hòa quanh năm, tận dụng tối đa ánh sáng tự nhiên, hệ thống tái chế nước, thu gom nước mưa và sử dụng vật liệu tự nhiên trong không gian.
Ngôi nhà là một công trình hài hòa với khu đất, giữ nguyên toàn bộ cây cối trong không gian khu đất và xây dựng đan xen giữa chúng giúp thích ứng với khí hậu bằng cách giảm hấp thụ nhiệt nhờ cách bố trí và định hướng thông minh
Lâm Thùy Dương (Theo ArchDaily)