Joan Garcia chuẩn bị gia nhập Barcelona.
Nhà đương kim vô địch La Liga và Espanyol đã đạt thỏa thuận về vụ chuyển nhượng mang tên Garcia. Để sở hữu thủ môn người Tây Ban Nha, Barca chấp nhận chi 25 triệu euro phí giải phóng hợp đồng. Garcia sẽ chính thức được công bố là tân binh của Barca trong tuần tới.
Việc Garcia rời Espanyol, chuyển sang khoác áo một CLB khác ở xứ Catalonia khiến nhiều người hâm mộ giận dữ. Gần khu vực thủ môn sinh năm 2001 sinh sống, nhiều dòng chữ được viết bằng sơn với nội dung tiêu cực như "Chuẩn bị chết đi", "Thằng phản bội", "Tên khốn" xuất hiện dày đặc trên các bức tường.
Garcia từng tự nhận mình là một người hâm mộ trung thành của Espanyol. Anh xúc động, hôn logo CLB sau khi trụ hạng thành công. Thủ môn 24 tuổi xuất thân từ một gia đình hâm mộ Barcelona, nhưng anh đã gia nhập đội trẻ Espanyol từ năm 15 tuổi và đi theo con đường bóng đá chuyên nghiệp trong màu áo đội chủ sân RCDE.
Espanyol buộc phải bán Garcia để đảm bảo tình hình tài chính đội bóng. Tuy nhiên, vẫn có bộ phận người hâm mộ không chấp nhận việc CLB con cưng để mất ngôi sao số một vào tay đối thủ "không đội trời chung".
Garcia vừa có mùa giải La Liga 2024/25 ấn tượng với 8 lần giữ sạch lưới. Anh sở hữu khả năng phản xạ, chơi chân ấn tượng và được nhiều đội bóng lớn tại Anh, trong đó có Newcastle, Bournemouth và cả Man City, chú ý.
Trong khi đó, việc chiêu mộ Garcia là bước đi gần như bắt buộc của Barcelona trong bối cảnh cả hai thủ môn chính của họ, Szczesny, Ter Stegen đều đã cao tuổi. Inaki Pena, thủ môn số 3 đã quyết định rời đi vào hè này để tìm cơ hội ra sân thường xuyên.
Duy Anh