Khi mới 23 tuổi, Cao Hổ tốt nghiệp Học viện Hí kịch Trung ương Trung Quốc và nhanh chóng nổi tiếng nhờ vai Hư Trúc trong bộ phim Thiên long bát bộ. Dù ít đất diễn hơn Hồ Quân (vai Kiều Phong) hay Lâm Chí Dĩnh (vai Đoàn Dự), nhưng nam diễn viên vẫn chiếm trọn cảm tình của khán giả nhờ hình ảnh vị tiểu hòa thượng hiền lành, lương thiện nhưng có số phận éo le. Vai diễn này đưa Cao Hổ lên hàng sao hạng A, mở ra cho anh hàng loạt cơ hội trong các phim kiếm hiệp ăn khách như Thần điêu đại hiệp (2005), Bích huyết kiếm (2007), Tuyết sơn phi hồ (2008)…
Nam diễn viên nổi tiếng với vai Hư Trúc trong "Thiên long bát bộ". Ảnh: Sina
Thế nhưng hào quang cũng chính là khởi đầu của chuỗi bi kịch. Năm 2003, khi đang quay phim, xe của Cao Hổ gặp sự cố phanh và gây tai nạn khiến một nhân viên trong đoàn tử vong. Nam diễn viên phải chịu án một năm tù giam và bồi thường hơn 1 tỷ đồng cho gia đình nạn nhân. Đến năm 2012, anh tiếp tục vướng kiện tụng khi một công nhân thiệt mạng tại biệt thự của mình, buộc phải bồi thường hơn 1,2 tỷ đồng. Hình ảnh ngôi sao màn ảnh vì thế ngày càng xuống dốc.
Cao hổ vướng bê bối ma túy. Ảnh: Sina
Năm 2014, Cao Hổ bị bắt giữ vì sử dụng và tàng trữ ma túy. Dù đã công khai xin lỗi người hâm mộ, thừa nhận lỗi lầm và gửi lời hối hận tới cha mẹ, nhưng sự nghiệp của anh coi như khép lại. Từ ngôi sao sáng giá, anh trở thành nghệ sĩ có vết nhơ, bị cấm sóng trên truyền hình, các hợp đồng quảng cáo đổ bể, nợ nần chồng chất, thậm chí tình yêu cũng tan vỡ với Á hậu Liên lục địa Trung Quốc – Triệu Nhã Kỳ sau 5 năm gắn bó.
Cao Hổ chọn cuộc sống giản dị với nông trại nuôi cá, trồng rau. Ảnh: Sina
Đánh mất hào quang, Cao Hổ chuyển hướng sang đầu tư bất động sản rồi trở về cuộc sống giản dị với nông trại ở Thâm Quyến. Anh dựng một căn nhà nhỏ giữa nông trường, ngày ngày trồng rau, nuôi cá và thỉnh thoảng livestream bán hàng. Năm 2024, một khán giả tình cờ gặp Cao Hổ khi anh đi giao đồ ăn và xin chụp ảnh. Cựu diễn viên vẫn vui vẻ, tự nhiên khiến nhiều người xúc động bởi sự chân thành.
Từng mong có cơ hội quay lại màn ảnh, song Cao Hổ hiểu rằng cánh cửa nghệ thuật đã khép lại. Ở tuổi ngoài 50, nam diễn viên chọn cuộc sống lặng lẽ, an yên bên nông trại, tìm niềm vui từ những điều giản dị thay vì hào quang một thời.
Hạ Vy (theo: Sina)