Ngọn gió xứ Đông nay rộn rã, đàng hoàng. Cùng đất nước hòa vào luồng gió mới
Gió xứ Đông, ngọn gió đồng bằng
Thổi từ lúa, từ phù sa sông Thái
Là gió thổi từ bạt ngàn hoa trái
Hương nồng nàn, vị ngọt đẫm bờ môi
Gió dịu dàng từ làn tóc em tôi
Thơm dịu nhẹ, đằm hương chanh, hương bưởi
Gió mang cả mặn mòi của giọt mồ hôi muối
Những trưa hè nắng lửa đồng xa
Ngọn gió nào thổi từ thuở ông cha
Khai khẩn mở mang, dựng làng, dựng xóm
Cái cuốc, cái cày, đôi quang, đòn gánh
Nặng nghĩa, nặng tình, từng hạt lúa, củ khoai.
Vượt lên chiến tranh, bao cuộc trong ngoài
Mất mát đau thương, tình người đằmđã
Ngọn gió xứ Đông thổi qua thời vật vã
Những cồn cào, cuộn xoáy, lo toan
Ngọn gió xứ Đông nay rộn rã, đàng hoàng
Cùng đất nước hòa vào luồng gió mới
Ngọn gió mát lành giữa trời xanh không tuổi
Ngọn gió từ nghìn năm, ngời sáng hồng hào
Đang thổi về phía biển sóng xôn xao!...
Tháng năm, 2025
HÀ CỪ