Đến sáng 7/11, hiện trường tại Quy Nhơn vẫn còn ngổn ngang với cây cối và trụ điện đổ gãy la liệt. Ông Lê Duy Hải, phường Quy Nhơn cho biết, cơn bão quá dữ dằn, nhưng may mắn là công tác phòng chống được tổ chức rất chu đáo.
Quán ăn tại phường Quy Nhơn Nam bị gãy đổ
“Tôi lần đầu tiên thấy cơn bão mạnh như thế này, ảnh hưởng rất nặng nề. Công ty cây xanh đã cố gắng trong việc chặt tỉa nhưng sức gió mạnh quá cây chịu không nổi. Người dân ở những nhà cấp 4 cũng đã sơ tán lên cao nên cũng đỡ thiệt hại, đã chuẩn bị trước rồi vì là siêu bão, trụ điện ngã hết”, ông Hải nói.
Cổng chào đổ sập
Ông Nguyễn Kim Huân, khu phố 2, phường Quy Nhơn Nam cũng chia sẻ rằng, đây là cơn bão chưa từng thấy trong mấy chục năm qua và sự quyết liệt trong chỉ đạo phòng chống, đã khiến thiệt hại được giảm xuống thấp nhất: “Hồi giờ chưa thấy luôn, mấy chục năm nay, cơn bão quá khủng khiếp, gió rít, tôn bay quất rầm rầm. Nếu như địa phương mình không quyết liệt di dời dân và chằng chống nhà cửa, chắc chắn thiệt hại ghê gớm.”
Bảng biển, pano hư hỏng nặng
Chuẩn bị kỹ lưỡng trước bão là điều đã giúp nhiều hộ dân giảm thiểu thiệt hại, và bà Hồ Thị Thơm, trú phường Quy Nhơn, cũng xác nhận điều này: “Thấy quá sợ luôn, nghe tin tức nên mình cũng chuẩn bị, nhà cửa cũng cột chặt lại. Gió giật mạnh, xung quanh cây ngã đổ vì cơn bão quá mạnh”.
Cây cối đổ rạp bên đường
Người dân ở Quy Nhơn tự giác chặt cây để người dân lưu thông
Các lực lượng khắc phục cây đổ gãy
Theo báo cáo từ các địa phương, tính đến sáng 7/11, thiệt hại trên địa bàn tỉnh Gia Lai là rất lớn. 2 người chết và 2 người bị thương, 43 ngôi nhà sập, và hơn 2.400 ngôi nhà bị tốc mái.
Nhiều cơ sở hạ tầng bị ảnh hưởng nghiêm trọng: Trụ điện, cây xanh đổ ngã la liệt, toàn tỉnh mất điện trên diện rộng và liên lạc bị chia cắt. Thiệt hại ban đầu ước tính khoảng 80 tỷ đồng.
Hoàng Qui/VOV-Tây Nguyên