Ngôn Thừa Húc (F4) tưởng nhớ Từ Hy Viên trên sân khấu, triệu khán giả châu Á rơi nước mắt

Ngôn Thừa Húc (F4) tưởng nhớ Từ Hy Viên trên sân khấu, triệu khán giả châu Á rơi nước mắt
5 giờ trướcBài gốc
Tối 19/12, tại concert "Thành phố của những vì sao" ở Thượng Hải, một khoảnh khắc im lặng của Ngôn Thừa Húc đã khiến hàng nghìn khán giả bật khóc. Trong phần biểu diễn cá nhân, nam ca sĩ kiêm diễn viên bất ngờ lấy ra hai đạo cụ kinh điển từ bộ phim "Vườn Sao Băng" là chiếc dây chuyền sao băng và chiếc kính viễn vọng.
Không một lời, Ngôn Thừa Húc nhẹ nhàng treo sợi dây chuyền ấy lên ống kính, khép mắt lại, chắp tay cầu nguyện - một hình ảnh được cả mạng xã hội gọi là "lời tiễn biệt dành cho Đại S (Từ Hy Viên)".
Khoảnh khắc ấy tái hiện lại cảnh "ngắm sao định tình" trong tập 29 của "Vườn Sao Băng", nhưng mang một tầng nghĩa hoàn toàn khác. Nếu trong phim, dây chuyền là tín vật tình yêu giữa Đạo Minh Tự (Dao Ming Si) và Sam Thái (Shan Cai), thì trên sân khấu hôm nay, nó lại trở thành biểu tượng của nỗi nhớ và sự vĩnh biệt. Hình ảnh sợi dây lơ lửng nơi ống kính được ví như một "đối thoại vượt qua ranh giới sinh tử" khi tình cảm không còn thuộc về thế gian, nhưng vẫn sáng mãi giữa ký ức.
Không cần lời thoại, chỉ bằng ánh mắt ngấn nước và động tác đầy tiết chế, Ngôn Thừa Húc đã khiến cả khán phòng rơi vào tĩnh lặng. Khi nam ca sĩ cất giọng hát "Wo Shi Zhen De Zhen De Hen Ai Ni" (Anh thật sự rất yêu em), cảm xúc dâng trào không chỉ là hoài niệm về vai diễn, mà còn là sự gửi gắm tới người bạn tri kỷ đã ra đi.
Đằng sau nghi thức tưởng niệm ấy là một tình bạn kéo dài hơn hai thập kỷ. Kể từ khi cùng hợp tác trong "Vườn Sao Băng" (2001), Ngôn Thừa Húc và Từ Hy Viên luôn giữ mối quan hệ thân thiết. Từ Hy Viên từng nhiều lần gọi anh bằng cái tên "Đạo Minh Tự", còn Ngôn Thừa Húc từng nói: "Cô ấy là người không bao giờ vắng mặt trong cuộc đời tôi".
Khi Từ Hy Viên qua đời, nam nghệ sĩ đã không quản thời tiết khắc nghiệt, bay sang Đài Loan để viếng mộ người bạn cũ, lặng lẽ đứng trước bia mộ hơn mười phút. Chính vì vậy, hành động nhỏ trên sân khấu không chỉ là hoài niệm nghệ thuật, mà còn là lời tiễn biệt chân thành giữa hai người bạn tri kỷ - nơi tình cảm thật và ký ức phim hòa làm một.
Sau đêm diễn, mạng xã hội Trung Quốc tràn ngập những dòng chia sẻ đầy xúc động. Hàng loạt bình luận như: "Đạo Minh Tự nhớ Sam Thái rồi", "Không phải là tin giải trí, mà là tuổi trẻ của chúng ta đang được tiễn đưa" nhanh chóng trở thành xu hướng.
Bài hát Mưa sao băng (Meteor shower) vang lên từ khán đài, hàng nghìn khán giả cùng hát - một thế hệ cùng khóc cho ký ức của chính mình. Với họ, Vườn Sao Băng không chỉ là bộ phim thần tượng đầu tiên, mà là biểu tượng của tuổi trẻ trong sáng, dám yêu và dám tin.
Hành động của Ngôn Thừa Húc cũng được giới phê bình nhận định là mở ra "một cách tưởng niệm mới của thần tượng thời kỹ thuật số" khi ký ức, đạo cụ và cảm xúc thật hòa quyện thành nghi thức tượng trưng. Chiếc dây chuyền năm nào không chỉ dành cho "Sam Thái" trong phim, mà nay đã trở thành biểu tượng chung của tình yêu, tình bạn và sự mất mát.
Khoảnh khắc im lặng ấy, giữa ánh đèn sân khấu rực rỡ, hóa thành nghi thức tập thể của hàng triệu người từng lớn lên cùng câu chuyện tình kinh điển. Và khi sợi dây chuyền không còn đeo trên cổ, mà treo lặng lẽ bên chiếc kính viễn vọng, tất cả đều hiểu: có những lời chia tay, dù không nói ra, vẫn vang vọng mãi trong tim.
Hoài Thương
Nguồn SaoStar : https://www.saostar.vn/am-nhac/ngon-thua-huc-f4-tuong-nho-tu-hy-vien-tren-san-khau-202512201700530767.html