Tối 7/9, tại khu di tích Hoàng thành Thăng Long (Hà Nội), hàng nghìn khán giả hòa mình trong không khí cuồng nhiệt của đêm nhạc đặc biệt “Rock Concert - Trái tim Việt Nam”, chương trình nằm trong chuỗi sự kiện kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9.
Sân khấu quy mô lớn quy tụ những ban nhạc gắn liền với rock Việt như Bức Tường, Ngũ Cung, Chillies, The Flob, Blue Whales, cùng nhiều nghệ sĩ khách mời: Phạm Anh Khoa, Thái Thùy Linh, Dương Trần Nghĩa, NSƯT Dương Thùy Anh, Thùy Anh… Tất cả cùng tạo nên đại nhạc hội giàu năng lượng, khơi dậy khát vọng tuổi trẻ và niềm tự hào dân tộc.
Mở màn với “Lên đàng” trong bản phối mới đầy khí thế, chương trình tiếp nối bằng “Dân tôi ca” do Phạm Anh Khoa thể hiện, kết hợp cùng tiếng đàn nhị của NSƯT Dương Thùy Anh, mang đến sự giao thoa độc đáo giữa tinh thần cách mạng và chất rock phóng khoáng.
Đặc biệt, sự xuất hiện của các cựu chiến binh trên sân khấu để lại khoảnh khắc xúc động. Cựu chiến binh Quế Hoa hát chay “Hành khúc ngày và đêm”, nhận về những tràng pháo tay vang dội từ khán giả.
Ở phần sau, Ngũ Cung đưa khán giả đi qua nhiều cung bậc cảm xúc với các ca khúc “Viết tiếp câu chuyện hòa bình”, “Cung đàn mùa xuân”, “Tuyết trắng & Đỗ quyên đỏ”, “Cô Đôi Thượng Ngàn”…Đặc biệt màn trình diễn ''Cô đôi thượng ngàn" của Ngũ Cung làm bùng nổ sân khấu.
Trong khi đó, Bức Tường cùng các khách mời Phạm Anh Khoa và Dương Trần Nghĩa đốt cháy sân khấu với “Đất Việt - Hoa mặt trời”, “Con đường không tên”, “Tháng 10”, cùng loạt ca khúc để đời như “Bông hồng thủy tinh - Mắt đen”, “Những chuyến đi dài”.
Đặc biệt, ca khúc “Men say” - sáng tác của cố nghệ sĩ Trần Lập, vang lên như lời tri ân đầy xúc động dành cho thủ lĩnh huyền thoại của Bức Tường.
Với thông điệp xuyên suốt về tình yêu quê hương, niềm tự hào dân tộc và khát vọng cống hiến trong kỷ nguyên mới, “Rock Concert - Trái tim Việt Nam” trở thành nhịp cầu kết nối lịch sử với giới trẻ bằng ngôn ngữ âm nhạc mạnh mẽ và giàu cảm xúc.
Lê Chi