Đoàn công tác Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển tặng cờ Tổ quốc cho ngư dân Phú Quý
Những ngày qua trời trở gió, biển động nhưng ngư dân Nguyễn Văn Sầm ở khu phố 3 Phú Hài, phường Phú Thủy vẫn ra khơi. Ông kể, cuộc đời mình gắn với biển cả từ lúc tuổi vị thành niên, rồi trở thành ngư phủ đến nay đã gần ngũ tuần. Không biết bao lần ông mua cờ Tổ quốc về treo ở vị trí cao nhất, trang trọng nhất của con tàu đánh cá. Vì nắng, gió khắc nghiệt của biển cả, cờ nhanh xuống màu và rách nên luôn phải mua mới thay cũ. Đây là tài sản lớn nhất của ông, không gì quý bằng. Nếu không treo cờ, ông có cảm giác tàu cá của mình trụi lủi, giảm mỹ quan và chẳng khác nào như nhà không có nóc. Ông Sầm là một trong số rất nhiều ngư dân ở Lâm Đồng nói riêng và cả nước nói chung có suy nghĩ như vậy trong ngư nghiệp của mình. Dù có đối mặt hiểm nguy, họ vẫn quyết bảo vệ tàu, thuyền; bảo vệ cờ Tổ quốc, bảo vệ ngư trường.
Ngoài tự mua cờ về treo, nhiều ngư dân cũng được các đồn biên phòng tặng cờ vào dịp lễ, tết hoặc sự kiện có liên quan. Đây là món quà ý nghĩa đối với ngư dân, nhất là những ngư dân đang tham gia khai thác hải sản ở khơi xa; góp phần động viên, cổ vũ tinh thần để các ngư dân tích cực vươn khơi, bám biển, cũng như khẳng định đất liền luôn hướng về biển, đảo quê hương, hướng về những ngư dân kiên cường bám biển, bám ngư trường.
Ngư dân Nguyễn Văn Thịnh, ở Phú Thủy nói khi đang cho tàu cá cập Cảng Phú Hài sau nhiều ngày lênh đênh trên biển: “Thỉnh thoảng tôi được đồn biên phòng tặng cờ. Mỗi lần ra khơi đánh bắt cùng cờ Tổ quốc, tôi cảm thấy lòng tự tôn dân tộc của mình được nâng lên. Bởi cờ đỏ sao vàng là biểu tượng thiêng liêng của Tổ quốc, là tinh thần quyết chiến, quyết thắng của dân tộc”. Chỉ tính riêng Đồn Biên phòng Thanh Hải, mỗi năm phát cho ngư dân trung bình 100 lá cờ, theo 2 hình thức: trao tận tàu cá và kết hợp trao khi có sự kiện liên quan. Việc tặng cờ chủ yếu dành cho ngư dân đánh bắt xa bờ, tuy nhiên, nhiều ngư dân đánh bắt gần bờ cũng mong muốn được tặng cờ để thể hiện tinh thần yêu nước. Ông Trần Văn Thành - Trưởng khu phố 3 Phú Hài cho biết, có ngư dân kiến nghị với chúng tôi, biên phòng nếu có tặng cờ cho ngư dân nên tặng cả cho bà con đánh bắt gần bờ. Với mỗi ngư dân, lá cờ là biểu tượng thiêng liêng của quê hương, đất nước, là niềm tự hào, nhắc nhở họ rằng, mỗi chuyến ra biển, ngoài việc mưu sinh còn góp phần bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc.
Thiếu tá Trần Dương Khánh - Chính trị viên Đồn Biên phòng Thanh Hải cho biết: Trao cờ Tổ quốc cho ngư dân là hoạt động thường xuyên của đơn vị. Cùng với tuần tra, kiểm soát và cho ngư dân viết cam kết, góp phần nâng cao ý thức tự giác cho bà con trong việc bảo vệ nguồn lợi hải sản cũng như để ngư dân tự tin, tự hào về ngành nghề truyền thống của địa phương, của đất nước. Vừa vươn khơi bám biển, vừa là lực lượng tham gia tích cực vào bảo vệ chủ quyền an ninh của Tổ quốc. Mỗi một lá cờ, mỗi một tàu, thuyền khai thác của ngư dân là cột mốc sống khẳng định chủ quyền của Tổ quốc.
Biển, đảo là một phần bờ cõi thiêng liêng của Tổ quốc, là nguồn sống của ngư dân. Sự hiện diện của những con tàu với lá cờ Tổ quốc đã tiếp thêm sức mạnh, niềm tin và ý chí quyết tâm giữ vững chủ quyền biển, đảo quê hương.
Ninh Chinh .