Chợ cá Nhân Trạch họp bên mép sóng tấp nấp mua bán hải sản buổi sáng sớm.
Bến cá Nhân Trạch nằm ở thôn Nhân Hải, nay là xã Nam Trạch, tỉnh Quảng Trị những ngày sau Tết Bính Ngọ 2026 nhộn nhịp thuyền cập bờ mang theo những khay, giỏ đầy cá, mực tươi rói. Ngay bên mép sóng, chợ cá tất bật cảnh bán-mua hải sản.
Ngư dân Lê Văn Suối ở thôn Nhân Hải cùng người cháu khiêng từng giỏ cá nặng vào bờ cho biết, nhiều ngư dân như ông đã ra khơi từ ngày mồng 3 Tết. Khoảng 3 giờ sáng là xuất bến và ra chừng 5-7 hải lý là buông neo thả lưới đánh cá, đến 6 giờ khi mặt trời vừa lên thì quay về để kịp phiên chợ cá sớm ngay trên triền cát.
Mực vừa được ngư dân chuyển từ thuyền vào bờ đã có nhiều người mua ngay.
“Sáng nay, thuyền tôi may mắn thuyền trúng khoảng 50kg mực ống, bán được 12 triệu đồng. Trừ chi phí dầu đèn thì mỗi người cũng được hơn 3 triệu đồng. Đầu năm mà có thu nhập như vậy là mừng rồi”, ông Suối chia sẻ.
Ngay trên chợ cá, có rất nhiều xe đông lạnh nhập cá, mực. Hải sản về nhiều nhưng chỉ sau thời gian ngắn trao đổi, định giá, tất cả đều được chuyển lên xe đưa đi tiêu thụ hoặc chở về kho đông lạnh phân loại, cấp đông. Thời gian sau Tết, giá hải sản gần bờ tuy giảm hơn so với trước nhưng cũng không ảnh hưởng đến thu nhập của ngư dân.
Chuyển hải sản lên xe đông lạnh để đưa đi tiêu thụ.
Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Nam Trạch Đoàn Ngọc Nhân cho biết: "Toàn xã có gần 300 tàu thuyền đánh bắt gần bờ. Những ngày đầu năm mới, thời tiết thuận lợi và sóng êm nên bà con tranh thủ vươn khơi. Các chuyến biển đầu năm bà con thu được nhiều cá, mực tươi ngon, bán được ngay khi cập bờ nên thu nhập mỗi chuyến biển cũng hơn 1 triệu đồng. Thấy bà con trúng đậm những chuyến biển đầu năm, chúng tôi cũng vững tâm hơn về định hướng phát triển kinh tế biển của chính quyền địa phương".
Không chỉ ở Nam Trạch mà nhiều xã bãi ngang phía bắc Quảng Trị cũng thu được nhiều loại hải sản như mực, cá cơm, cá trích, cá mòi...trong những chuyến biển đầu xuân mới. Vì thế không khí các làng biển tươi vui, ngập tràn sắc xuân.
HƯƠNG GIANG