Ngư dân sống sót sau 95 ngày trôi dạt trên biển nhờ ăn gián
Hãng thông tấn nhà nước Peru, Andina, đưa tin Máximo Napa Castro (61 tuổi) đã trở về với gia đình sau 95 ngày lênh đênh trên biển Thái Bình Dương, sống sót bằng cách ăn gián, chim và rùa biển.
Napa Castro lên thuyền đánh cá rời Marcona, thị trấn ven biển phía nam Peru, vào ngày 7/12/2024. Ngư dân này mang theo thức ăn đủ cho 2 tuần nhưng 10 ngày sau, giông bão khiến thuyền của ông đi chệch hướng và trôi dạt trên đại dương.
Gia đình nỗ lực tìm kiếm Napa Castro nhưng các đội tuần tra hàng hải của Peru không thể xác định vị trí của ông. Cho đến ngày 11/3, một đội tuần tra đánh cá của Ecuador phát hiện ngư dân mất tích cách bờ biển nước này khoảng 1.094 km, trong tình trạng mất nước nghiêm trọng và nguy kịch.
"Tôi không muốn chết. Tôi đã ăn gián, chim, thậm chí là cả rùa", Napa Castro nói khi đoàn tụ với anh trai ở thành phố Paita của Peru, gần biên giới Ecuador.
Người đàn ông cho biết mình cố gắng giữ vững tinh thần khi nghĩ về gia đình, bao gồm cháu gái 2 tháng tuổi. Ông sống sót nhờ uống nước mưa hứng được trên thuyền và trải qua 15 ngày cuối cùng mà không có gì để ăn.
Trần Hương t/h
Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống : https://kienthuc.net.vn/video/ngu-dan-song-sot-sau-95-ngay-troi-dat-tren-bien-nho-an-gian-2089747.html