U-23 Việt Nam ngược dòng đánh bại U-23 Philippines 2-1 để vào chung kết.Cơ hội bảo vệ ngôi vô địch U-23 thêm rõ ràng.
Một trận thắng đầy có khó khăn và thật khó mô tả, một buồi chiều U-23 Việt Nam thiếu may mắn dẫn đến nhọc nhằn đánh bại “ngựa ô” Philippines.
Trong vòng 3 phút, từ phút 9 đến 11, hai cột dọc hai lần cứu thua cho U-23 Philippines.
Trung vệ Rosquillo phạm lỗi níu áo và đạp gót chân Quốc Việt Nam dẫn đến thẻ đỏ trực tiếp cuối trận. Ảnh: CTP
Ngay từ đầu trận, U-23 Việt Nam vây hãm cầu môn đối phương và liên tục tung ra những cú dứt điểm cầu môn,trong đó có Đình Bắc sút bật cột phút 9 và Anh Quân phút 11. Trong bóng đá điều đó cứ như báo điềm chẳng lành.
Cùng với đó, dần dần Philippines lấy lại thế trận và có những pha vây hãm cầu môn Trung Kiên rất đáng ngại.
U-23 Việt Nam vào chung kết và chờ Indonesia hay Thái Lan. Ảnh: Aseanutd
...Và đến phút 36 thì Javier Mariona đã cụ thể hóa bằng bàn thắng từ pha phá bóng hụt của Hiểu Minh ngay trước mặt cầu môn nhà. Điều này giúp Javier Mariona nhanh như sóc cướp bóng rồi ra chân bằng “que trái” sút chéo góc cầu môn Trung Kiên và mở điểm cho Philippines.
Rất may 5 phút sau thì lại Đình Bắc có bàn san bằng, lần này Đình Bắc chính là người dứt điểm từ đường chuyền ngoài biên vào của đồng đội. Bắc ra chân rất có lực lại chạm cột dọc. Đáng khen là Đình Bắc lao xuống cầu môn rất nhanh để kịp đệm vào cầu môn khi lần sút thứ nhất bật cột.
Cách thể hiện này của Đình Bắc thật đáng khen ngợi. Thói quen của cầu thủ Việt Nam là dứt điểm xong là toàn đội đứng nhìn thay vì lao theo chờ đối phương “ói” bóng, hoặc bật cột, xà... Đình Bắc đã cởi bỏ thói quen không tốt để lao theo rất khoa học và có “quà” là bàn thắng cho chính mình.
Bàn thắng của Đình Bắc mà nhiều cấp đội đội tuyển trong đó có đội tuyển quốc gia cần tạo thói quen như Đình Bắc.
Hiệp một khép lại khi hai đội tạm hòa 1-1.
Sang hiệp 2,cụ thể phút 54, hàng phòng ngự Philippines bọc lót và để khoảng trống quá nhiều, Phi Hoàng đưa bóng vào trước cầu môn Guimaraes rồi Xuân Bắc bật cao “lắc” đầu vào sát góc ê ke, thủ môn Guimaraes lại tung người với bóng hết cỡ nhưng không thể với tới bóng đành vào lưới nhặt bóng. 2- 1 cũng là kết quả cuối cùng trận bán kết 1, U-23 Việt Nam vào chung kết.
Phút 90+4, trung vệ Rosquillo kéo ngã Quốc Việt khi đang cầm bóng đột phát trực diện cầu môn, hy vọng ăn bàn cao,trung vệ của Philippines bị thẻ đỏ trực tiếp,còn Viktor Lê thì hỏng ăn pha đá phạt ngoài vùng cấm.
Trận bán kết 2 giữa U-23 Indonesia- U-23 Thái Lan bóng lăn lúc 20 giờ.
DUY ÂN