Mỗi ngày, Trại tạm giam số 1 mỗi ngày đón hàng chục tới hàng trăm lượt công dân tới làm thủ tục đăng ký gửi quà, gửi lưu ký, thăm gặp người bị tạm giữ, tạm giam, phạm nhân
Ngay từ cửa phòng làm thủ tục, người dân được mời uống những cốc nước mát rượi
Hoạt động cấp phát nước mát miễn phí được do Hội Phụ nữ, Đoàn Thanh niên Trại tạm giam số 1 phối hợp thực hiện vào mùa nắng nóng, giúp phần nào chia sẻ nỗi vất vả với người dân
"Đây là lần thứ ba tôi tới đây để thăm con trai. Các cô chú Công an nơi đây đều rất niềm nở, nhiệt tình hướng dẫn và hỗ trợ tôi làm các thủ tục. Nhờ vậy, lòng tôi cũng phần nào vơi bớt lo lắng, muộn phiền", bà Nguyễn Thị Hải (áo đỏ, 58 tuổi, trú phường Tây Hồ, TP Hà Nội) chia sẻ.
Mỗi ngày, cán bộ chiến sĩ Trại tạm giam số 1 tiếp xúc với hàng trăm lượt thân nhân người bị tạm giữ, tạm giam, phạm nhân - những người đến liên hệ công tác không phải với tâm trạng bình thường, mà phần lớn mang theo sự lo lắng, áp lực, buồn phiền
Có những người mẹ già từ tỉnh xa xuống Hà Nội chỉ mong được gặp con vài phút ngắn ngủi. Nhiều người vợ trẻ bế con nhỏ đi hàng trăm cây số để gửi vài bộ quần áo, chút thuốc men cho chồng
Một lời giải thích tận tình, một thái độ hòa nhã, một hành động hỗ trợ đúng lúc tuy nhỏ nhưng có thể giúp người dân vơi đi áp lực tâm lý, thêm tin tưởng vào sự nghiêm minh nhưng đầy tính nhân văn của pháp luật và lực lượng Công an nhân dân
Sau khi hoàn tất thủ tục, khoảnh khắc được công dân chờ đợi nhất là thăm gặp, trò chuyện với người thân đang trong vòng lao lý
Những lời thăm hỏi, động viên từ gia đình, bạn bè giúp các can phạm, phạm nhân có thêm niềm tin cuộc sống...
...thêm động lực cải tạo thật tốt để sớm được hưởng sự khoan hồng của pháp luật và trở lại với cuộc sống tự do của một công dân
Ở ngoài kia, vợ con, cha mẹ già đang mong mỏi ngày họ trở về đoàn tụ, làm người có ích
Băng Tâm