Trận đấu khởi đầu không thuận lợi cho U23 Việt Nam khi chúng ta chơi tốt hơn nhưng lại bị dẫn trước ở phút 36. Từ một tình huống ném biên mạnh của U23 Philippines, bóng được đưa thẳng vào vòng cấm. Trung vệ Hiểu Minh ban đầu kịp can thiệp nhưng ở pha bóng sau đó, anh phá hụt, tạo điều kiện để Mariona băng vào dứt điểm cận thành mở tỉ số cho Philippines.
U23 Việt Nam vào chung kết đúng như kỳ vọng (Ảnh: VNN)
Bị dẫn bàn, U23 Việt Nam không hoảng loạn mà tổ chức lại thế trận đầy bản lĩnh. Và thành quả đến ở phút 42. Phi Hoàng có pha đi bóng lắt léo bên cánh trái trước khi tạt chuẩn xác để Đình Bắc đánh đầu trúng cột dọc. Tuy nhiên, anh nhanh chóng ập vào sút bồi lạnh lùng, quân bình tỉ số 1-1 cho U23 Việt Nam.
Sau giờ nghỉ, đội bóng áo đỏ tiếp tục duy trì thế trận áp đảo và không mất nhiều thời gian để tạo ra khác biệt. Phút 54, Phi Hoàng lại ghi dấu ấn với pha treo bóng đẹp mắt. Lần này, Xuân Bắc bật cao đánh đầu kỹ thuật, lái bóng về góc xa không cho thủ môn đối phương cơ hội cản phá, nâng tỉ số lên 2-1.
Trong những phút còn lại, U23 Việt Nam thi đấu chắc chắn, bảo vệ thành quả quý giá để tiến thẳng vào trận chung kết.
U23 Việt Nam giờ đã sẵn sàng chinh phục ngôi vương khu vực một lần nữa, với đối thủ là chủ nhà U23 Indonesia - đội hạ U23 Thái Lan với tỉ số 7-6 trên chấm luân lưu ở trận bán kết 2.
Trận chung kết diễn ra vào 20h ngày 29-7 tại SVĐ Gelora Bung Karno, Indonesia.
Lê Vinh