Dù thua trận với cách biệt 1 hay 2 bàn thì MU vẫn vào chung kết. Tư tưởng ấy khiến đội bóng áo đỏ nhập cuộc ì ạch. Họ khiến fan phải sốt ruột với thế trận tấn công mờ nhạt và phòng ngự chểnh mảng.
Chứng kiến điều đó, không bất ngờ khi MU để thủng lưới sớm với sai lầm khá đáng trách vào phút 31. Không ai theo kèm Jauregizar để tiền vệ này tung ra cú cứa lòng đẹp mắt vào góc lưới cao đánh bại Onana.
Bàn thua không giúp MU tỉnh giấc. Họ thi đấu vẫn rất bế tắc. Thậm chí đến phút 70 thì CLB này cũng không tạo ra được cơ hội nào rõ ràng ngoài pha bóng dứt điểm hời hợt của Garnacho.
Thế nhưng chỉ 1 phút sau đó, MU làm một mạch 4 bàn thắng trong 20 phút khiến đối thủ choáng váng. Đầu tiên, Mason Mount xoay người gọn gàng rồi tung cú đá găm bóng vào góc thấp, thủ môn Bilbao không thể làm được gì.
Mount có trận hay nhất trong thời gian khoác áo MU
Phút 79, Bruno Fernandes đá phạt để Casemiro đánh đầu hiểm hóc tung lưới Bilbao. 6 phút sau, Hojlund đá nối cận thành ghi bàn thứ 3 và phút bù giờ thứ nhất, Mount tung cú đá chân trái đẳng cấp từ khoảng cách hơn 40m vào lưới trống do thủ môn Bilbao đã lên cao.
Như vậy, không những duy trì mạch bất bại tại đấu trường Cúp C2, trở thành đội bóng duy nhất ở mặt trận châu Âu mùa này chưa thua trận nào mà MU còn thắng và thắng đậm 7-1.
Đối thủ của họ ở chung kết, không ai khác là Tottenham. Đội bóng thành London đã không gặp thách thức nào khi làm khách tại Bodo Glimt. Không những bảo toàn thành quả dẫn bàn sau lượt đi, họ còn nới rộng cách biệt với chiến thắng 2-0. Màn so tài được chờ đợi ở chung kết giữa Quỷ đỏ và Gà trống diễn ra lúc 02h00 ngày 22/5 tại SVĐ San Mames, sân nhà của chính CLB mà MU vừa loại ở bán kết.
Đặng Lai