Ngược dòng giữa 'chảo lửa' Rajamangala, U22 Việt Nam giành HCV SEA Games 33

Ngược dòng giữa 'chảo lửa' Rajamangala, U22 Việt Nam giành HCV SEA Games 33
14 giờ trướcBài gốc
Sân vận động Quốc gia Rajamangala một lần nữa lại chứng kiến sự thăng hoa của các chiến binh sao vàng trong trận chung kết SEA Games 33. Sau chiến thắng 3-2 hồi tháng 1 năm 2025 tại giải Asean Cup.
Giờ đây các cầu thủ U22 lại đưa người hâm mộ Việt Nam sống trong cảm xúc vỡ hòa khi cũng giành chiến thắng 3-2 với cảm xúc "tuyệt đối điện ảnh".
Chỉ trong vòng 30 phút đầu trận, bảng điện tử đã nhảy số 2-0 nghiêng về phía U22 Thái Lan, lúc này một cảm giác về một trận thua hiện rõ trong đầu người hâm mộ Việt Nam trên sân cũng như người hâm mộ tại Việt Nam.
Cầu thủ Thanh Nhàn ăn mừng bàn thắng thứ ba của đội tuyển U22 Việt Nam. Ảnh: Minh Quyết/TTXVN
Bước sang hiệp hai, HLV trưởng đã có những điều chỉnh nhân sự táo bạo, nhưng quan trọng hơn hết là sự thay đổi về thái độ thi đấu.
Hiệp hai chứng kiến sự lột xác ngoạn mục về mặt tinh thần của U22 Việt Nam. Thay vì sụp đổ, các chàng trai áo đỏ đã vùng lên mạnh mẽ. Phút 49, Đình Bắc mở đầu cho cuộc trỗi dậy bằng tình huống mang về quả phạt đền và tự mình thực hiện thành công, thắp lại hy vọng mong manh.
Phút 60, từ quả đá phạt góc khó chịu của Văn Thuận, áp lực đã khiến Waris lóng ngóng phản lưới nhà, đưa trận đấu về vạch xuất phát.
Đến phút 96, một pha phối hợp trung lộ mẫu mực, cú sút uy lực của Văn Thuận khiến thủ thành Thái Lan không thể bắt dính, và Thanh Nhàn đã xuất hiện đúng lúc để làm tung mảnh lưới Thái Lan.
Dù rất cố gắng trong những phút còn lại nhưng các cầu thủ U22 Thái Lan bất lực trước lối chơi đầy khôn ngoan của các cầu thủ U22 Việt Nam và đành chấp nhận kết quả 2-3 nghiêng về U22 Việt Nam
Chiến thắng này mang ý nghĩa vượt xa một tấm huy chương. Một lần nữa bóng đá Việt Nam gieo sầu cho người Thái ngay tại "thánh địa" của họ trong một trận chung kết.
Việc giành HCV ngay trên sân đối thủ không chỉ khẳng định vị thế nhà vua Đông Nam Á mà còn phá bỏ hoàn toàn rào cản tâm lý "ngại Thái" của các cầu thủ trẻ. U22 Việt Nam đã chơi bóng với sự tự tin, điềm tĩnh và một tinh thần kỷ luật thép.
Điều đọng lại lớn nhất sau trận đấu chính là tinh thần. Các cầu thủ U22 Việt Nam đã chơi bóng với đôi chân mỏi mệt nhưng bằng cái đầu lạnh và trái tim nóng.
Kết thúc SEA Games 33, tấm HCV bóng đá nam một lần nữa thuộc về Việt Nam. Một chiến thắng của lòng quả cảm, của chiến thuật hợp lý.
Bàn thắng quý như vàng của Thanh Nhàn trong hiệp phụ trận chung kết SEA Games 33. nguồn video: VTV
Hồng Sơn (th)
Nguồn SK&ĐS : https://suckhoedoisong.vn/nguoc-dong-giua-chao-lua-rajamangala-u22-viet-nam-gianh-hcv-sea-games-33-169251218225400219.htm