Manchester City vừa tạo nên một trong những bước ngoặt quan trọng nhất của mùa giải khi lội ngược dòng đánh bại Liverpool ngay tại Anfield. Chiến thắng này không chỉ mang về 3 điểm quý giá mà còn thổi bùng hy vọng bảo vệ ngôi vương của thầy trò Pep Guardiola trong giai đoạn nước rút đầy căng thẳng của Ngoại hạng Anh.
Bản lĩnh từ bờ vực sụp đổ
Khi đồng hồ tại Anfield trôi về những phút cuối, người hâm mộ dường như đã tin vào một kịch bản tồi tệ cho đội khách. Phút 74, Dominik Szoboszlai tung cú sút sấm sét xé toang mành lưới Manchester City, mở tỷ số cho Liverpool. Nếu kết quả này giữ nguyên, khoảng cách giữa The Citizens và đội đầu bảng Arsenal sẽ bị nới rộng lên thành 9 điểm – một con số gần như chấm dứt mọi hy vọng vô địch khi giải đấu chỉ còn 13 vòng.
Man City có một màn ngược dòng ấn tượng.
Tuy nhiên, bản lĩnh của nhà đương kim vô địch đã lên tiếng đúng lúc. Những điều chỉnh nhân sự chiến thuật của Pep Guardiola đã phát huy tác dụng tối đa. Việc tung Rayan Cherki vào sân đã làm thay đổi hoàn toàn cục diện trận đấu, giúp Man City giành lại quyền kiểm soát khu trung tuyến và tạo ra sức ép nghẹt thở lên phần sân đối phương.
Nút thắt mang tên Bernardo Silva và Erling Haaland
Trái tim trong lối chơi của Man City trận này chính là Bernardo Silva. Tiền vệ người Bồ Đào Nha đã có một ngày thi đấu không biết mệt mỏi với quãng đường di chuyển lên tới gần 13km. Chính anh là người ghi bàn gỡ hòa quan trọng, thắp lại hy vọng cho đội khách. Pep Guardiola không ngần ngại gọi Silva là "một trong những huyền thoại của câu lạc bộ" nhờ tinh thần chiến đấu quả cảm.
Kịch tính được đẩy lên cao trào khi Erling Haaland lạnh lùng dứt điểm thành công trên chấm phạt đền, ấn định chiến thắng 2-1. Đây là bàn thắng đầu tiên của tiền đạo người Na Uy tại Anfield, một cột mốc cá nhân quan trọng giúp anh giải tỏa áp lực tại sân vận động vốn được coi là "điểm đen" của nhiều chân sút thượng thặng.
Haaland có bàn đầu tiên tại Anfield.
Cục diện mới của cuộc đua vô địch
Chiến thắng này mang ý nghĩa lịch sử khi đây là lần đầu tiên Man City đánh bại Liverpool tại Anfield trước sự chứng kiến của khán giả kể từ năm 2003 (trừ trận thắng trong sân vận động không khán giả năm 2021). Quan trọng hơn, khoảng cách 6 điểm hiện tại cho phép Man City quyền tự quyết nhiều hơn trong cuộc bám đuổi Arsenal.
Hơn nữa, tâm lý hưng phấn sau màn ngược dòng này sẽ là vũ khí lợi hại của thầy trò Pep Guardiola. Theo nhận định của giới chuyên môn, cuộc đối đầu trực tiếp giữa Man City và Arsenal tại Etihad vào tháng 4 tới sẽ là trận "chung kết" thực sự của mùa giải. Với sự trở lại của những trụ cột và phong độ đang lên cao, Man City đã gửi một thông điệp đanh thép tới London: Cuộc đua vô địch chỉ mới bắt đầu.
Tuệ Nhân