Geovane mở tỉ số cho Ninh Bình từ sớm. Ảnh: Quyết Thắng
Không ngoài kỳ vọng ở một trận đấu có chất lượng chuyên môn cao, ngay từ những phút đầu trận, sức nóng đã lập tức được đẩy cao với bàn thắng sớm của Ninh Bình. Ngay phút thứ 2, từ pha lên bóng trực diện, Hoàng Đức mở ra cánh trái cho đồng đội treo vào vòng cấm. Geovane ngả người bắt vô-lê bằng chân trái, đưa bóng qua khe giữa hai chân của Văn Hậu, khiến Nguyễn Filip dù nhoài người hết cỡ cũng không thể cứu thua cho đội chủ nhà.
Nhận bàn thua, Công an Hà Nội nhanh chóng đẩy cao đội hình tấn công. Bộ đôi ngoại binh Leo Artur và Alan liên tục khuấy đảo hàng thủ Ninh Bình, khiến các hậu vệ đội khách phải làm việc hết công suất.
Alan lão công giúp CLB Công an Hà Nội gỡ hòa. Ảnh Quyết Thắng
Đến phút 30, sức ép của đội chủ sân Hàng Đẫy đã được cụ thể hóa thành bàn gỡ. Từ đường tạt bóng bên phía cánh phải của Thanh Thịnh, tiền đạo Alan chớp cơ hội băng vào tranh chấp với hậu vệ Ninh Bình rồi đệm bóng tung lưới Văn Lâm, gỡ hòa 1-1.
Chỉ 5 phút sau, ở phút 35, trong một tình huống Công an Hà Nội gây sức ép lên khung thành Ninh Bình, Dụng Quang Nho đã để bóng chạm tay trong vòng cấm từ cú đánh đầu của Văn Hậu. Sau khi xem VAR, trọng tài chính đã chỉ tay vào chấm phạt đền và Alan không bỏ lỡ cơ hội để nâng tỷ số lên 2-1.
Phút 37, Ninh Bình tiếp tục gặp khó khăn khi Dụng Quang Nho phải nhận thẻ vàng thứ hai sau pha vào bóng từ phía sau đối với Văn Hậu, kèm theo tấm thẻ đỏ, khiến Ninh Bình phải chơi với 10 người trong khoảng thời gian còn lại của trận đấu.
Được chơi hơn người, các học trò của huấn luyện viên Mano Polking lập tức gia tăng sức ép về phía khung thành của Văn Lâm.
Hai đội tạo thế trận giằng co. Ảnh Quyết Thắng
Đến phút 45+2, Đoàn Văn Hậu tạt bóng thuận lợi từ cánh trái vào, Văn Đô dứt điểm hụt trong vòng 5m50. Tận dụng cơ hội, Alan băng vào dứt điểm cận thành, làm tung nóc lưới Văn Lâm lần thứ ba, đưa Công an Hà Nội vươn lên dẫn 3-0.
Bước sang hiệp 2, Ninh Bình tung tiền vệ U23 Việt Nam Thái Sơn cùng cầu thủ Việt kiều Trần Thành Trung vào sân nhằm tìm kiếm sự đột biến. Chỉ 10 phút sau khi vào sân, Thành Trung đã rút ngắn tỷ số xuống còn 3-2 cho Ninh Bình sau tình huống dứt điểm chuẩn xác vào lưới Nguyễn Filip.
Trong khoảng thời gian còn lại, hai đội thi đấu ăn miếng trả miếng, tạo nên thế trận với tốc độ cao. Dù chơi thiếu người, nhưng Ninh Bình vẫn cho thấy quyết tâm giành điểm. Trong khi đó, Công an Hà Nội tiếp tục gây sức ép nhằm bảo toàn tỷ số. Đến phút 84, Leo Artur băng lên bên cánh trái rồi đẩy bóng ra cho Đình Bắc dễ dàng đệm bóng tung lưới Ninh Bình. Đáng tiếc, trọng tài biên đã căng cờ báo việt vị đối với Artur. Trong những phút còn lại, hai đội không thể có thêm bàn thắng và chấp nhận tỷ số 3-2.
Thắng Ninh Bình, Công an Hà Nội vươn lên dẫn đầu bảng xếp hạng V.League. Ảnh Quyết Thắng
Giành chiến thắng 3-2 trước Ninh Bình, Công an Hà Nội vươn lên giữ ngôi đầu trên bảng xếp hạng. Ở những trận đấu còn lại, Hoàng Anh Gia Lai thắng 1-0 trước SHB Đà Nẵng; PVF-CAND thất bại 1-2 trước Công an Thành phố Hồ Chí Minh; Đông Á Thanh Hóa hòa 2-2 trước Thép xanh Nam Định. Kết thúc vòng 12, Công an Hà Nội vươn lên dẫn đầu bảng xếp hạng, theo sau là Ninh Bình và Thể Công – Viettel. Ba vị trí cuối bảng thuộc về Đông Á Thanh Hóa, PVF-CAND và SHB Đà Nẵng.
Ngân Hà