Khi gạo, dầu ăn và bột mì đồng loạt tăng giá, cái đói không còn là sự hy sinh tự nguyện vì đức tin, mà trở thành một thực tại nghiệt ngã với những gia đình đã kiệt quệ sau nhiều năm khủng hoảng. Tại các khu chợ địa phương, những mặt hàng thiết yếu giờ đã vượt quá khả năng chi trả của người nghèo.
Một người dân Afghanistan cho biết: “So với năm ngoái, giá đã tăng lên rất nhiều. Một chai dầu ăn lớn có giá khoảng 37 đô la, còn loại nhỏ hơn cũng tới 9,6 đô la, trong khi một bao gạo có giá khoảng 64 đô la. Giá rất cao, và chúng tôi không đủ khả năng mua gì cả”.
Người Afghanistan vật lộn trong mùa Ramadan đắt đỏ. (Ảnh: Reuters)
Không chỉ người tiêu dùng, làn sóng tăng giá cũng khiến các tiểu thương lo lắng. Anh Haji Mohammad Raof, người bán chuỗi hạt cầu nguyện, kêu gọi các thương nhân lớn chia sẻ khó khăn với cộng đồng. Theo anh, Ramadan là tháng của sự cho đi, vì vậy các cửa hàng nên cố gắng giảm giá để mọi người có thể cảm nhận được sự an lành của tháng thiêng.
Anh Haji Mohammad Raof cho biết: “Chúng tôi kêu gọi các thương nhân hãy giúp đỡ những người Hồi giáo của mình trong tháng Ramadan này, đặc biệt khi kinh doanh chậm chạp và nhiều người thất nghiệp. Tháng này là thời gian để cho đi, vì vậy họ nên cố gắng giảm giá hàng hóa để mọi người được hạnh phúc”.
Nền kinh tế Afghanistan vốn mong manh do các lệnh trừng phạt, thất nghiệp kéo dài và viện trợ quốc tế bị cắt giảm. Trong bối cảnh đó, giá lương thực tăng cao, hạn hán và thiếu nguồn lực đang đẩy hàng triệu gia đình vào tình trạng mất an ninh lương thực nghiêm trọng.
Hồng Nhung/VOV1 Theo Reuters