Người Ấn Độ đổ xô cúng 'thần visa' đi Mỹ

Người Ấn Độ đổ xô cúng 'thần visa' đi Mỹ
7 giờ trướcBài gốc
Một tín đồ đang cầu nguyện thần Hanuman. Ảnh: Bloomberg.
Ashok Sundar vừa đánh dấu chéo thứ 108 trên tờ giấy kẻ ô ly màu đỏ sau khi anh hoàn thành nghi thức pradakshina (hành động đi vòng quanh một địa danh linh thiêng mong điều ước thành hiện thực) tại đền Shri Chilkur Balaji, cách trung tâm hành chính và thương mại Hyderabad 20 km.
"Thần thị thực" đã mỉm cười với Ashok khi anh nhận hộ chiếu với dấu mộc đỏ H1-B, loại visa nghề nghiệp không định cư dành cho người nước ngoài của Mỹ, đến New Jersey (Mỹ) làm việc vào tháng 4. Anh quay lại đền để tạ ơn.
"11 người trong nhóm chúng tôi nộp đơn xin visa H1-B vào tháng 6/2024, nhưng chỉ có một mình tôi đậu. Đó là nhờ thần Balaji", kỹ sư phần mềm nói.
Tín đồ Ấn Độ thực hiện pradakshina tại đền Chilkur Balaji. Ảnh: Bloomberg.
"Tấm vé mở ra cuộc sống mới ở Mỹ" là điều các tín đồ Ấn Độ giáo mong cầu khi đến đền thờ "Thần thị thực" Chilkur Balaji và Chamatkari Hanuman ở thành phố Ahmedabad hay Shri Hanuman Mandir ở New Delhi. Nhu cầu lui tới địa điểm tâm linh này tăng cao sau khi Hạ viện Mỹ thông qua dự luật siết chặt kiểm soát nhập cư hồi 8/1.
Theo Times of India, kể từ khi Tổng thống Donald Trump nhậm chức, chính sách siết chặt nhập cư của ông khiến hàng nghìn người nhập cư trái phép "lạnh gáy". Những người có ý định đến Mỹ cũng e dè khi nộp đơn xin thị thực, trong đó có người Ấn Độ.
Lượng người đến đền Shri Chilkur Balaji, đi bộ quanh công trình và hô vang "Govinda, Govinda" như Ashok có sự tăng trưởng, sau 2 tuần khi ông Trump vào Nhà Trắng.
Người phụ nữ cầm tờ giấy đánh dấu 108 vòng pradakshina khi muốn cầu đậu thị thực Mỹ. Ảnh: Anuradha Goyal.
Trong khi đó, đền Chamatkari Hanuman ở thành phố Ahmedabad cũng đông đúc vào cuối tuần và chỉ có 2 câu thốt ra từ miệng từ các tín đồ đến viếng: "Lạy thần, xin hãy cấp thị thực cho con" và "Cảm ơn ngài vì visa".
Pujari Vijay Bhatt, một linh mục địa phương, cho biết một tín đồ muốn xin thần linh phù hộ đậu thị thực phải đặt hộ chiếu trước thần Hanuman và lặp đi lặp lại bài thánh ca Hanuman Chalisa ca ngợi vị thần này.
"Nếu có đức tin, mọi mong cầu đều có thể xảy ra. Nhưng nếu có sự nghi ngờ len lỏi trong tâm trí, bạn sẽ đối mặt với nỗi thất vọng", vị linh mục nói.
Minh Vi
Nguồn Znews : https://lifestyle.znews.vn/nguoi-an-do-do-xo-cung-than-visa-di-my-post1529151.html