- Chắc tôi bị rơi ví ở xe buýt rồi. Ông có nhớ biển số chiếc xe mình vừa xuống không?
- Tôi nhớ hình như 3 số cuối là 415 thì phải - ông Thanh đáp.
- Tôi sẽ gọi điện cho Tổng công ty vận tải Hà Nội xem thế nào - ông Định nói.
Vừa dứt lời thì điện thoại đổ chuông, ông Định nghe thì thấy giọng một người đàn ông:
- Xin lỗi. Bác có phải là Lê Văn Định không ạ?
- Vâng tôi đây. Xin lỗi, anh là ai đấy ạ? - ông Định ngạc nhiên hỏi.
- Cháu là Giáp, nhân viên bán vé xe buýt số 12. Cháu thấy trên ghế xe có cái ví, bên trong có tiền, một số giấy tờ và số điện thoại của bác. Khoảng 20 phút nữa mời bác ra bến xe phố Định Công nhận lại ạ - người đàn ông nói.
Sau khi kiểm tra thông tin, ông Định đã nhận lại chiếc ví trước sự chứng kiến của người lái xe và một số hành khách.
Gửi thư cho Người Xây Dựng, ông Định một lần nữa gửi lời cảm ơn đến anh Giáp. Sự trung thực và tử tế của anh đã giúp ông trút được nỗi lo và tìm lại tài sản bị đánh rơi. Hành động đẹp này khiến người dân yên tâm và thêm tin tưởng khi sử dụng dịch vụ xe buýt công cộng.
NGƯỜI XÂY DỰNG