Người bị mất cắp đề nghị chia giải độc đắc 500.000 euro với kẻ trộm

Người bị mất cắp đề nghị chia giải độc đắc 500.000 euro với kẻ trộm
10 giờ trướcBài gốc
Vé cào giải 500.000 euro của Francaise des Jeux
Ngày 3/2 vừa qua, 2 người vô gia cư đã lẻn vào 1 chiếc ô tô đỗ ở trung tâm TP Toulouse, tây nam nước Pháp, và lấy đi một chiếc ba lô đựng nhiều thẻ tín dụng và giấy tờ tùy thân của Jean-David, 42 tuổi.
Nạn nhân trình báo cảnh sát và liên hệ ngân hàng để khóa thẻ tín dụng. Anh đề nghị tra soát xem thẻ đã bị quẹt chưa và được xác nhận vào lúc 15 giờ cùng ngày, kẻ trộm đã dùng thẻ thanh toán 52,5 euro (gần 55 USD) tại cửa hàng bán báo cách nơi Jean-David đỗ xe gần 500 m.
Hy vọng tìm lại được giấy tờ, sáng hôm sau, Jean-David đến cửa hàng, kể về vụ trộm và hỏi xem họ có camera giám sát để nhận dạng kẻ trộm hay không.
"Tôi hy vọng ít nhất là lấy lại được giấy tờ nhưng người bán báo cho hay không phát hiện gì cả. Ông ấy nhớ có 2 người đàn ông vô gia cư khoảng 30 - 40 tuổi vào cửa hàng, mua thuốc lá và vé số cào. Ông thấy họ đáng ngờ vì họ trả tiền một món hàng bằng thẻ, sau đó muốn mua tiếp thứ khác nhưng thẻ không được chấp nhận và họ cũng không biết mật mã", anh nói.
Sau khi cào thẻ, hai người phát hiện đã trúng giải cao nhất là 500.00 euro (523.000 USD) và quay lại cửa hàng để lấy thưởng. Chủ cửa hàng nói họ hãy liên lạc với Francaise des Jeux, công ty xổ số quốc gia Pháp, nơi sản xuất vé cào.
"Vợ của chủ cửa hàng cho hay 2 người đó vui tới nỗi quên lấy 5 gói thuốc lá", Jean-David cho hay.
Những tên trộm chưa đến lĩnh thưởng. Cảnh sát Toulouse cho hay công ty xổ số đang đóng băng giải thưởng trong khi chờ điều tra. Jean-David đăng báo, ngỏ ý mời 2 kẻ trộm liên hệ với luật sư của anh với đề nghị cùng chia nhau giải thưởng.
Pierre Debuisson, luật sư của Jean-David, cho rằng công ty xổ số có nghĩa vụ giải tỏa đóng băng tấm vé nếu họ xuất trình được vé. "Họ không thể hủy tấm vé chỉ vì nó được mua bằng thẻ tín dụng bị lấy cắp", ông nói. "Những người sở hữu tấm vé không cần lo lắng: chúng tôi đề xuất đơn giản thế này: Nếu không có tiền từ khách hàng của tôi, họ sẽ không thể mua được vé; nếu không có họ, khách hàng của tôi cũng không thể trúng thưởng. Thật hợp lý khi cùng chia nhau giải thưởng".
TB (tổng hợp)
Nguồn Hải Dương : https://baohaiduong.vn/nguoi-bi-mat-cap-de-nghi-chia-giai-doc-dac-500-000-euro-voi-ke-trom-405839.html