Tận tâm với công việc chung
Sau hơn 30 năm công tác trong quân đội, năm 2015, khi nghỉ hưu trở về địa phương, ông Phùng Khắc Đệ được chi bộ tín nhiệm giới thiệu đảm nhiệm Bí thư Chi bộ thôn Thạch. Với ông, đây không chỉ là trách nhiệm của người đảng viên mà còn là cơ hội để đóng góp cho quê hương.
Ông Phùng Khắc Đệ, Bí thư Chi bộ thôn Thạch, xã Tây Phương. Ảnh: Công Phương
Ông Đệ chia sẻ, nhiều năm xa quê để làm nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc, khi trở về ông luôn trăn trở phải làm điều gì đó để xây dựng quê hương ngày càng khang trang, phát triển. Chính suy nghĩ ấy đã thôi thúc ông dành nhiều thời gian, tâm huyết cho công việc của thôn.
“Còn sức khỏe là còn cố gắng đóng góp. Mỗi người một chút công sức sẽ tạo nên sức mạnh tập thể để xây dựng quê hương ngày càng tốt đẹp hơn”, ông Đệ tâm sự.
Không chỉ giữ vai trò Bí thư Chi bộ, ông còn tích cực tham gia nhiều hoạt động ở địa phương như công tác dân vận, hòa giải, vận động nhân dân tham gia các phong trào xây dựng đời sống văn hóa. Với ông, sự đoàn kết trong cộng đồng chính là nền tảng để phát triển.
Dưới sự lãnh đạo của chi bộ và sự đồng thuận của nhân dân, nhiều công trình phục vụ cộng đồng tại thôn Thạch đã được xây dựng thông qua nguồn xã hội hóa.
Đình làng được xây dựng với kinh phí 8,5 tỉ đồng từ nguồn đóng góp của nhân dân. Ảnh: Công Phương
Ngay từ những năm đầu đảm nhiệm vai trò Bí thư Chi bộ, ông Đệ cùng cấp ủy, Ban công tác mặt trận thôn vận động nhân dân cải tạo, bê tông hóa một số tuyến đường trong thôn. Từ những con đường nhỏ hẹp, lầy lội trước đây, đến nay hệ thống đường giao thông đã được mở rộng, bê tông hóa khang trang, tạo điều kiện thuận lợi cho việc đi lại và phát triển kinh tế.
Một trong những dấu ấn nổi bật là việc vận động lắp đặt hệ thống đèn chiếu sáng trong thôn. Thời điểm đó, ông Đệ cùng các đoàn thể đã vận động người dân đóng góp kinh phí để lắp đặt đèn chiếu sáng, bảo đảm an ninh trật tự và thuận tiện cho sinh hoạt của người dân.
Nhiều công trình văn hóa – tâm linh cũng được xây dựng từ nguồn xã hội hóa. Năm 2017, thôn Thạch tiến hành tu sửa chùa Sơn Thể. Năm 2019, cùng với lãnh đạo thôn, Ban công tác mặt trận, chi hội người cao tuổi thôn tuyên truyền, vận động nhân dân xã hội hóa kinh phí 8,5 tỉ đồng xây dựng đình trong làng Thạch (đình đã được Sở Văn hóa Thể thao thành phố xếp hạng di tích lịch sử nghệ thuật cấp thành phố).
Năm 2021, thôn tiếp tục vận động xã hội hóa để xây dựng tuyến đường từ đầu làng ra nghĩa trang và cánh đồng với kinh phí khoảng 2,6 tỉ đồng. Tuyến đường rộng rãi, khang trang tạo thuận lợi cho việc sản xuất nông nghiệp cũng như phát triển kinh tế địa phương.
Đặc biệt, năm 2023, trong quá trình mở rộng khu vực ao đình, ao chùa, ông Đệ cùng Ban công tác mặt trận thôn vận động nhiều hộ dân hiến đất. Kết quả, 6 hộ gia đình đã tự nguyện hiến khoảng 1.500m² đất nông nghiệp để phục vụ công trình chung của thôn với kinh phí 1,4 tỉ đồng từ nguồn xã hội hóa.
Lan tỏa tinh thần đoàn kết trong cộng đồng
Ông Phùng Khắc Đệ còn quan tâm phát triển các hoạt động văn hóa, xã hội trong thôn. Nhờ sự vận động của chi bộ và các đoàn thể, nhiều phong trào được duy trì và phát triển như khuyến học, thể dục - thể thao, văn nghệ quần chúng. Hằng năm, vào Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc, thôn đều tổ chức tuyên dương, khen thưởng học sinh có thành tích học tập tốt.
Nhờ sự đóng góp, chung tay của nhân dân, thôn Thạch đã có nhiều không gian xanh, sạch, thoáng mát để người dân trong thôn tập thể dục, nghỉ mát. Ảnh: Công Phương
Các câu lạc bộ như dưỡng sinh, bóng chuyền, bóng đá, cờ tướng… cũng được thành lập, thu hút đông đảo người dân tham gia, góp phần nâng cao đời sống tinh thần và tăng cường sự gắn kết trong cộng đồng.
Theo ông Đệ, công tác vận động nhân dân tham gia các phong trào luôn cần sự gương mẫu và chân thành. Khi người dân thấy những việc làm đó thực sự mang lại lợi ích chung, họ sẽ tự nguyện tham gia và ủng hộ.
Sau nhiều năm gắn bó với công việc ở thôn, điều khiến ông Phùng Khắc Đệ cảm thấy tự hào nhất không phải là những công trình đã hoàn thành, mà chính là sự tin tưởng và tình cảm của người dân.
Với ông Đệ, xây dựng quê hương không phải là việc của riêng ai mà cần sự chung tay của cả cộng đồng. Khi mỗi người đều góp một phần công sức, quê hương sẽ ngày càng đổi mới, khang trang hơn.
Công Phương